Vòng quanh thế giới

Sử dụng bột cà ri để đi cướp tiền, 4 thanh niên bị bắt giữ

Thanh Phúc

Vụ cướp bằng "vũ khí" độc lạ đã gây xôn xao.

Một vụ tấn công cướp tài sản đầy táo tợn giữa ban ngày đã gây rúng động dư luận Nhật Bản những ngày qua, khi bốn người đàn ông mang quốc tịch Ấn Độ và Nepal bị bắt giữ tại thành phố Yoshikawa, tỉnh Saitama, vì âm mưu cướp giật vô cùng manh động và tinh vi.

Theo các hãng thông tấn quốc tế, nạn nhân của vụ việc là một người đàn ông Nhật Bản, 52 tuổi, hiện đang giữ chức chủ tịch của một công ty cung cấp nhân sự. Điều gây sốc là những kẻ tấn công đã không sử dụng hung khí thông thường, mà thay vào đó chọn một loại “vũ khí” bất ngờ: bột cà ri. Chúng ném thứ gia vị tưởng chừng vô hại này vào mặt và mắt nạn nhân với mục đích khiến ông bị mù tạm thời, không thể nhìn rõ và mất khả năng kháng cự.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, nạn nhân đã phản ứng đầy dũng cảm. Dù bị tấn công bất ngờ và đau đớn vì cay mắt, ông vẫn cố gắng chống trả và hét lớn cầu cứu. Chính sự phản kháng kịp thời ấy đã khiến những kẻ thủ ác hoảng sợ, bỏ cuộc và nhanh chóng tháo chạy khỏi hiện trường. Sau đó, nạn nhân được đưa đến bệnh viện với chẩn đoán viêm kết mạc do hóa chất, nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Không để vụ việc chìm vào im lặng, lực lượng cảnh sát Nhật Bản đã lập tức vào cuộc. Nhờ hệ thống camera giám sát dày đặc tại khu vực xảy ra vụ việc, họ đã nhanh chóng lần ra tung tích các nghi phạm. Kết quả là bốn người đàn ông – hai người Ấn Độ và hai người Nepal – đã bị bắt giữ không lâu sau đó, với cáo buộc âm mưu cướp tài sản và hành hung.

Một chi tiết đáng chú ý khác khiến vụ việc trở nên đặc biệt nghiêm trọng là động cơ đằng sau vụ cướp. Theo kết quả điều tra sơ bộ, một trong những nghi phạm – một người đàn ông Ấn Độ 31 tuổi – từng là nhân viên của chính công ty mà nạn nhân điều hành. Cảnh sát nghi ngờ rằng người này đã sử dụng thông tin nội bộ để lên kế hoạch tấn công. Hắn biết rõ rằng vào ngày hôm đó, vị chủ tịch công ty sẽ tới Yoshikawa để trả lương cho công nhân bằng tiền mặt.

Chiếc cặp mà nhóm nghi phạm nhắm đến được cho là chứa 7,8 triệu yên, tương đương khoảng 1,2 tỷ đồng – một con số không nhỏ. Chính sự hiện diện của số tiền lớn ấy là nguyên nhân khiến nhóm người liều lĩnh hành động giữa ban ngày, bất chấp rủi ro và hậu quả pháp lý.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sự việc không chỉ đặt ra câu hỏi về an toàn cá nhân trong những tình huống liên quan đến vận chuyển tiền mặt, mà còn phản ánh rõ sự nguy hiểm của việc để lộ thông tin nội bộ doanh nghiệp – nhất là khi rơi vào tay những người có ý đồ xấu.

Dù vụ cướp đã bị ngăn chặn kịp thời và không có thiệt hại về người, nhưng dư âm của nó vẫn còn gây lo ngại sâu sắc. Đây cũng là lời cảnh báo cho các doanh nghiệp và cá nhân cần thận trọng hơn trong công tác bảo mật và an toàn, đặc biệt khi liên quan đến tài chính.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI