Vòng quanh thế giới

Chàng trai cứu sống một hành khách 20 tuổi trên chuyến bay, chỉ mới là sinh viên năm 2

Hoài Thương

Vụ việc xảy ra trên chuyến bay nhận được sự quan tâm từ dư luận.

Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước câu chuyện một sinh viên năm hai của Trường Cao đẳng Y khoa Thái Khang, Đại học Vũ Hán - Tôn Nhất Kiệt đã can thiệp kịp thời để cứu một hành khách trên chuyến bay từ Vũ Hán đến Tân Cương. Hành động này đã nhận được nhiều lời khen ngợi về lòng dũng cảm, nhưng cũng vấp phải không ít tranh cãi xoay quanh chuyên môn và pháp lý.

Chàng trai cứu sống một hành khách 20 tuổi trên chuyến bay, chỉ mới là sinh viên năm 2 Ảnh 1

Sự việc xảy ra hôm 19/7, khi Tôn Nhất Kiệt nghe thấy thông báo khẩn cấp về tình trạng sức khỏe của một hành khách nữ khoảng 20 tuổi. Khi đến nơi, anh phát hiện cô gái có biểu hiện chóng mặt, tê tay, khó thở và mạch yếu. Qua trao đổi, được biết cô từng bị đột tử và tụt huyết áp tư thế đứng. Nhận thấy đồng tử giãn và phản ứng kém, Tôn nhanh chóng thực hiện các bước kiểm tra cơ bản: bắt mạch, theo dõi nhịp thở và đo độ bão hòa oxy trong máu. "Việc điều trị lúc đó rất đơn giản. Tôi cho cô ấy thở oxy và nằm thẳng. Một lúc sau thì tình trạng cải thiện rõ rệt", Tôn kể lại. Sau chuyến bay, anh còn chủ động liên hệ để kiểm tra tình trạng của cô gái và nhận được lời cảm ơn cùng lời hứa sẽ gửi tặng biểu ngữ tri ân khi anh trở về Vũ Hán.

Sau khi Đại học Vũ Hán đăng tải bài viết khen ngợi hành động của Tôn trên Weibo chính thức, cư dân mạng chia thành hai luồng. Một bên ca ngợi tinh thần sẵn sàng cứu người của sinh viên trẻ, bên còn lại bày tỏ lo ngại về việc "thiếu trình độ chuyên môn", thậm chí nghi ngờ hành vi "hành nghề y không phép". Đáp lại, Tôn Nhất Kiệt cho biết anh ý thức được các quy định pháp luật liên quan. "Tôi không dùng thuốc, không làm phẫu thuật, chỉ hỗ trợ bằng các kỹ năng cơ bản phù hợp trong tình huống khẩn cấp", Tôn khẳng định.

Chàng trai cứu sống một hành khách 20 tuổi trên chuyến bay, chỉ mới là sinh viên năm 2 Ảnh 2

Nam sinh viên này cũng cho biết mình đã có sáu tháng thực tập tại khoa Cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân Đại học Vũ Hán, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Lưu Mạnh Lâm. Trong thời gian thực tập, anh đã quen với nhiều tình huống y khoa khẩn cấp như ngừng tim, hạ kali, hạ đường huyết, ngất do phản xạ phế vị... "Tôi hiểu giới hạn khả năng của mình. Trong hoàn cảnh đó, tôi không thể đứng yên", Tôn nói.

Dù đối mặt với những hoài nghi, Tôn Nhất Kiệt khẳng định sẽ không chùn bước. "Tôi sẽ không chọn cách đứng ngoài cuộc để bảo vệ bản thân. Nếu gặp tình huống tương tự, tôi vẫn sẽ hành động, với điều kiện hiểu rõ năng lực và giới hạn của mình. Đó là trách nhiệm với bản thân và với người cần giúp đỡ", anh nói.

Câu chuyện của Tôn không chỉ đặt ra bài toán về ranh giới giữa hành động nhân đạo và quy chuẩn nghề nghiệp, mà còn là hồi chuông gợi nhắc xã hội về giá trị của lòng can đảm, và cách luật pháp nên bảo vệ những hành vi "cứu người trong khả năng" như thế.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI