Tiếng khóc chào đời của bé trai nặng 3,2 kg từng mang đến niềm hạnh phúc cho gia đình cô Sa (28 tuổi, sống tại huyện Prakhon Chai, tỉnh Buriram, Thái Lan). Thế nhưng chỉ khoảng một ngày sau ca mổ lấy thai, người mẹ trẻ bất ngờ rơi vào tình trạng sốc và co giật. Gần một năm sau biến cố, cô nằm bất động trên giường, không thể nói, không thể cử động tay chân và chỉ còn chớp mắt để phản ứng với mọi thứ xung quanh.
Ngày 19/7, phóng viên địa phương đã tìm đến ngôi nhà nơi cô Sa đang được mẹ và dì chăm sóc. Bên cạnh chiếc giường bệnh là con trai 10 tháng tuổi của cô - em bé đã chào đời khỏe mạnh trong ca sinh mổ định mệnh.
Biến chứng xảy ra chỉ sau một ngày sinh con
Theo lời kể của bà Phu, dì của cô Sa, ngày 12/9 năm ngoái, khi thai kỳ đã đến những tuần cuối, cô nhập Bệnh viện Prakhon Chai vì xuất hiện cơn đau chuyển dạ. Sau khi thăm khám, bác sĩ quyết định thực hiện mổ lấy thai.
Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, bé trai nặng 3.200 gram cất tiếng khóc chào đời trong tình trạng khỏe mạnh. Sau sinh, cô Sa cũng được đánh giá ổn định và có thể đi lại như bình thường.
Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi rất nhanh. Chỉ khoảng một ngày sau ca mổ, cô bất ngờ bị sốc và lên cơn co giật, buộc phải chuyển đến Bệnh viện Trung ương Buriram để điều trị khẩn cấp.
Người phụ nữ 28 tuổi nằm viện suốt 44 ngày, từ 13/9 đến 27/10. Sau quá trình điều trị, các bác sĩ xác định cô gặp tình trạng cục máu đông trong phổi. Khi sức khỏe tạm ổn định, cô được xuất viện để tiếp tục điều trị tại nhà.
Gia đình cho biết bệnh viện đã hỗ trợ bồi thường 70.000 baht và cam kết bố trí xe đưa đón miễn phí mỗi khi cô cần đến bệnh viện tái khám hoặc điều trị.
Gần một năm chỉ còn có thể chớp mắt
Dù đã trở về nhà nhiều tháng sinh con, tình trạng của cô Sa gần như không cải thiện.
Hiện người mẹ trẻ không thể nói chuyện, không thể tự cử động tay chân và cũng không thể gật đầu hay lắc đầu để phản hồi người đối diện. Phản ứng duy nhất của cô là chớp mắt.
Mọi sinh hoạt hằng ngày, từ ăn uống, vệ sinh đến thay đổi tư thế nằm đều phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ và dì.
Không chỉ chăm sóc cô Sa, hai người phụ nữ ngoài 50 tuổi còn phải thay nhau nuôi dưỡng bé trai mới 10 tháng tuổi.
Gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ
Theo bà Porn, mẹ của cô Sa, sau khi con gái lâm bệnh, chồng và con trai của bà gần như biến mất khỏi cuộc sống của hai mẹ con. Họ chỉ ghé thăm đúng một lần rồi không quay trở lại.
Việc phải chăm sóc đồng thời một bệnh nhân nằm liệt giường và một em bé khiến bà không còn khả năng đi làm để kiếm thu nhập. Những khoản chi cho sữa công thức, tã bỉm, khăn ướt cùng nhiều vật dụng thiết yếu ngày càng trở thành gánh nặng.
Khó khăn càng chồng chất khi đơn xin hưởng chế độ phúc lợi của gia đình bị từ chối. Nguyên nhân được cho là hồ sơ ghi nhận cô Sa sở hữu một ô tô, trong khi người thân khẳng định cô chưa từng có chiếc xe nào.
Gia đình cho biết từng nhận được khoảng 30.000 baht từ các nhà hảo tâm, giúp trang trải một phần chi phí trước mắt. Tuy nhiên, số tiền này đang dần cạn và họ vẫn chưa biết sẽ xoay xở ra sao trong thời gian tới.
Điều người mẹ mong mỏi nhất lúc này không phải là hỗ trợ tài chính, mà là có chuyên gia hoặc đơn vị y tế hướng dẫn phương pháp phục hồi chức năng phù hợp để con gái có thể cử động trở lại, dù chỉ là những chuyển động nhỏ. Theo bà, đó sẽ là hy vọng giúp cô Sa giảm bớt đau đớn và cũng vơi đi phần nào áp lực cho những người trực tiếp chăm sóc mỗi ngày.