Vòng quanh Thế giới

Sếp trao giải cuối năm bằng cách thanh toán giỏ hàng cho nhân viên, nhưng lại 'méo mặt' khi thấy điều này

Theo QQ
Chia sẻ

Những tưởng sẽ là một hoạt động "vui cả làng" dịp Tết đến xuân về, ai ngờ sự kiện trao thưởng chỉ khiến cả sếp lẫn nhân viên mếu máo vì bị "hớ".

Mọi chuyện bắt đầu khi một công ty ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) mở tiệc tổng kết cuối năm và rút thăm trúng thưởng cho nhân viên. Trong đó, giải nhất của chương trình sẽ được sếp thanh toán hộ tất cả món đồ nằm trong giỏ hàng trên các trang thương mại điện tử, chỉ một lần duy nhất.

"Món hời" như thế khiến bầu không khí phút chốc sôi nổi hẳn. Để kiểm chứng lời hứa của ông chủ, một số nhân viên đã nhắn tin hỏi rằng có phải công ty sẽ thanh toán bất cứ thứ gì có trong giỏ hàng hay không. Tập thể nhân viên vỡ oà trong vui sướng khi sếp tổng họ Lý khẳng định thông tin này.

Cuối cùng, giải nhất của công ty về tay anh nhân viên Tiểu Vương. Đương lúc hồ hởi xem thử giỏ hàng của nhân viên có gì, sếp Lý suýt chút "ngã ngửa" khi thấy... cả một căn hộ yên vị trong danh sách chờ mua! Đến lúc này, sếp mới toát mồ hôi hột vì không có cách nào đáp ứng nguyện vọng "siêu to khổng lồ" ấy. Thế là ông đành tìm Tiểu Vương để bàn cách giải quyết.

Sếp trao giải cuối năm bằng cách thanh toán giỏ hàng cho nhân viên, nhưng lại 'méo mặt' khi thấy điều này Ảnh 1

Chưa kịp hưởng trọn niềm vui khi "trúng thưởng" cả một căn hộ, anh nhân viên đã bị sếp tạt gáo nước lạnh không chút lưu tình. Theo lời Tiểu Vương, sau khi biết trong giỏ hàng của anh có món hàng đó, ông chủ lộ rõ vẻ không vui, thậm chí từ chối thanh toán hết mọi thứ như đã nói. "Lúc hứa hẹn thì nhanh nhảu không ai bằng, thế mà giờ lại nói hối hận. Thà rằng đừng rút thăm ngay từ đầu cho người khác đỡ hụt hẫng!", anh bức xúc nói.

Ngược lại, sếp Lý vốn có ý thanh toán hết giỏ hàng cho nhân viên như đã hứa, nhưng cho hẳn một căn hộ vào đấy thì quả là không biết điều. Một phần cũng vì công ty không suy xét đến khả năng này, nên chẳng hề đưa ra hạn mức chi trả tối đa. Ai mà ngờ được có người lại tranh thủ cơ hội đó để bắt công ty trả tiền nhà cho mình cơ chứ?

Sếp trao giải cuối năm bằng cách thanh toán giỏ hàng cho nhân viên, nhưng lại 'méo mặt' khi thấy điều này Ảnh 2

Dù không muốn tự hạ bệ uy tín của mình, nhưng ông Lý cũng không thể thanh toán tiền căn hộ cho Tiểu Vương được. Cuối cùng, ông đề nghị mỗi bên nhân nhượng một tí, cụ thể là công ty sẽ trả tiền đặt cọc nhà cho Tiểu Vương, nhưng chi phí mua cả căn hộ thì anh phải tự xoay sở.

Hiện chưa rõ đôi bên định giải quyết sự việc thế nào, nhưng cộng đồng mạng Trung Quốc đã được dịp rôm rả một phen với hàng loạt ý kiến trái chiều. 

Sếp trao giải cuối năm bằng cách thanh toán giỏ hàng cho nhân viên, nhưng lại 'méo mặt' khi thấy điều này Ảnh 3

"Sếp làm vậy chính là thất tín, sau này ai dám tin lời ông nữa?", "Trao giải cho sang mồm xong trở mặt à?", "Bây giờ kiện ra toà đòi quyền lợi xem ai sợ ai chứ",... những người đứng về phía Tiểu Vương lên tiếng chỉ trích công ty.

"Cả căn hộ thì ai mà trả cho", "Nằm mơ cũng chẳng ngờ có kẻ lại lưu nguyên căn hộ trong giỏ hàng", "Biết dừng đúng lúc đi anh gì ơi, trao thưởng cho vui thôi chứ sao lại ép công ty gồng mình gánh tiền nhà của anh thế?", "Người ta trao thưởng là mừng rồi, còn hạch sách đủ điều",... là lời đáp trả từ phía những người ủng hộ sếp Lý.

Ngoài ra, cũng có không ít người "đứng giữa" xem diễn biến câu chuyện: "Ngỡ đâu 'chuột sa chĩnh gạo', ai ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này", "Công ty thì trao giải qua loa, còn nhân viên thì lòng tham không đáy", "Lần đầu thấy có chuyện như thế này luôn đó", "Tội ông chủ quá!"...

Chia sẻ

Theo

QQ

Tin mới nhất