Một tình huống hy hữu xảy ra tại khu vực đường Xích Khảm Bắc, quận Tử Quan, thành phố Cao Hùng, Đài Loan vào tối 27/8, khi người dân bất ngờ phát hiện hàng chục con rùa chậm rãi bò dọc ven đường.
Lo ngại những con rùa có thể bị phương tiện giao thông cán phải hoặc gây ảnh hưởng đến an toàn của người đi đường, một người dân đã nhanh chóng trình báo cảnh sát.
Nhận được tin báo, các sĩ quan thuộc Đồn cảnh sát Xích Khảm, Phân cục Cương Sơn lập tức có mặt tại hiện trường. Cảnh sát men theo khu vực ven đường, bãi cỏ và lề đường để tìm kiếm. Sau một thời gian, họ lần lượt phát hiện và giải cứu hơn 30 con rùa đang lang thang.
Các con rùa sau đó được cảnh sát cẩn thận đưa vào thùng, vận chuyển về đồn để tạm thời chăm sóc. Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành hỏi thăm các hộ dân sống xung quanh nhằm xác định chủ nhân của đàn rùa.
Qua xác minh, cảnh sát nhận định đây là rùa đốm, một loài rùa bản địa của Đài Loan. Nguyên nhân khiến đàn rùa xuất hiện hàng loạt trên đường được cho là do những ngày trước đó khu vực này liên tục có mưa lớn, khiến mực nước dâng cao. Tận dụng thời điểm nước dâng, đàn rùa đã bò ra khỏi khu vực nuôi nhốt và đồng loạt "đào tẩu". Chủ nhân của chúng cũng đã mất nhiều ngày tìm kiếm trước khi nhận được thông báo từ cảnh sát.
Khi đến đồn cảnh sát, người chủ không khỏi vui mừng khi nhìn thấy những con rùa của mình đều còn nguyên vẹn, không bị thương. Đàn rùa cuối cùng đã được trao trả thành công cho chủ nhân.
Sau khi nhận lại những con vật nuôi, người chủ gửi lời cảm ơn tới người dân đã kịp thời trình báo và các sĩ quan cảnh sát đã dành thời gian tìm kiếm, giải cứu đàn rùa.
Một vụ việc tưởng chừng nhỏ trên đường phố cuối cùng lại trở thành một cuộc "giải cứu tập thể" đặc biệt. Nhờ sự quan tâm của người đi đường và sự hỗ trợ kịp thời của cảnh sát, hơn 30 con rùa đã tránh được nguy cơ gặp tai nạn và trở về an toàn với chủ nhân.