Sự việc đau lòng diễn ra tại một địa điểm gần khôi đền nổi tiếng Kavadiammal tại Pallam, miền Nam Ấn Độ.
Hai mẹ con chú voi đáng thương đang đi dạo chơi thì voi mẹ bị sa chân ngã chết, chú voi con chưa nhận thức được sự việc đau lòng nên không chịu rời đi và cố gắng lay gọi voi mẹ trong vô ích khiến người xem không khỏi xúc động.

Chú voi con mới 2 tuổi non nớt, chưa nhận thức được voi mẹ đã chết, cố gắng lay gọi voi mẹ bằng mọi cách

Chú dùng vòi kéo lấy chân, vòi của voi mẹ
Con voi mẹ đã chết ngay tại chỗ do bị chảy máu trong, lực lượng cứu hộ của khu rừng cố gắng trợ giúp nhưng chú voi con, khoảng 2 tuổi, cố gắng dùng vòi lay gọi vọi mẹ, và chống đối lại mọi nỗ lực tiếp cận voi mẹ của lực lượng cứu hộ.

Đi vòng quanh, sục sạo để mong đánh thức mẹ mình
Bản thân chú voi con cũng bị mắc kẹt tại đó. Qua video được quay lại, người xem không khỏi xúc động khi chú voi con có vẻ đang hoang mang với tình trạng của mẹ mình.

Chú không hiểu điều gì đang diễn ra, có lúc lại nằm nhẹ nhàng bên cạnh voi mẹ mà không chịu rời đi
Chú cố gắng để xoa dịu cho mẹ, dùng ngà gẩy gẩy chiếc tai của voi mẹ như để kêu gọi và có lúc còn nằm cạnh bên xác mẹ như để chờ đợi…