Vòng quanh Thế giới

Thấy rổ nhà hàng xóm bốc mùi khủng khiếp, người phụ nữ báo cảnh sát nhưng sự thật lại gây bất ngờ

Theo Zaobao
Chia sẻ

Không chịu nổi mùi hôi thối khủng khiếp, người phụ nữ tự mình đi xem thì hoảng hốt báo cảnh sát.

Từ ngày 4/7, bà Wu đã ngửi thấy mùi hôi phảng phất bốc ra từ căn nhà ở tầng trên của mình tại khu chung cư thuộc Cục Nhà ở và Phát triển Singapore. Ban đầu bà vẫn cố chịu đựng, nhưng mùi hương đó càng lúc càng nồng nặc chứ không hề giảm bớt.

Chưa hết bực dọc vì việc đó, bà Wu lại thấy chất lỏng màu đen rơi từ phía trên xuống và bám vào phía ngoài cửa sổ, lau dọn mãi không hết mùi. Trong lúc trò chuyện với hàng xóm, bà biết được rằng căn nhà tầng trên ấy thường xuyên treo một chiếc rổ màu xanh ngoài cửa sổ, và nó cũng chính là nguồn cơn của thứ mùi khủng khiếp kia.

Thấy căn nhà này thường xuyên đóng kín cửa, bà bắt đầu nghi ngờ chiếc rổ kia có điều mờ ám, rất có thể là xác một đứa bé bị phơi khô. Càng nghĩ càng thấy sợ, bà quyết định khiếu nại lên hội đồng thành phố. Tuy nhiên, dù cơ quan chức năng đã gửi văn bản yêu cầu chủ hộ không treo đồ vật ngoài cửa nữa, nhưng tình hình không hề cải thiện. Bà Wu quyết định báo cảnh sát.

Đến lúc này, chủ nhà là anh Wen mới ra mặt giải thích. Bên trong chiếc rổ ấy chẳng có gì ghê rợn cả mà chỉ toàn cá muối với gừng. Vật đó vốn thuộc về vợ của anh Wen, nhưng hai người đã chia tay từ lâu, chị chỉ về căn hộ nàyđể thăm con. Nghĩ rằng đó không phải đồ của mình nên Wen không hề động đến.

Nhận ra mùi hôi càng dữ dội hơn khi nước mưa tràn vào rổ, anh đã gửi lời xin lỗi đến hàng xóm trước khi xử lý đồ vật "bốc mùi" bên trong.

Chia sẻ

Theo

Zaobao

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất