Vòng quanh Thế giới

Trở về nhà sau 2 tiếng ra ngoài, bà mẹ khóc ngất đi khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng này

An Chi
Chia sẻ

Cảnh tượng đó khiến bà mẹ khóc ngất đi, cả ngôi làng nhỏ đều bị bao trùm trong không khí đau thương.

Một tai nạn thương tâm đã xảy ra vào ngày 26/10 tại làng Laxmipura Kotda thuộc thành phố Bhilwara, bang Rajasthan, Ấn Độ. Vụ việc khiến cả ngôi làng nhỏ đều bị bao trùm trong không khí đau thương, tang tóc. 

Theo đó, 3 đứa trẻ trong một gia đình đã chết đuối trong một bể nước sâu 3m bên ngoài nhà khi bố mẹ các em không ở nhà. Nạn nhân là bé gái 6 tuổi tên Seema, bé trai 4 tuổi Narendra và bé trai 2 tuổi Pankaj. 

Người mẹ khóc ngất đi bên cạnh thi thể 3 đứa con nhỏ. 

Một viên cảnh sát cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, bố của 3 đứa trẻ đã tới bang Gujarat để nhận lương. Trong khi đó, người mẹ là Mahendra Singh Rawat đã ra ngoài để làm việc gì đó. Sau 2 tiếng, cô trở về nhà và phát hiện cả 3 đứa con của mình đều đã tử vong trong bể nước.  

Cảnh sát cho rằng, trong lúc chơi đùa, 3 đứa trẻ đã vô tình rơi xuống bể nước. Do không ai ở nhà vào thời điểm đó nên không ai biết để giải cứu 3 đứa trẻ kịp thời. 

Hiện thi thể của 3 đứa trẻ đang được giữ trong nhà xác của Bệnh viện Asind. 

Chia sẻ

Bài viết

An Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất