Một vụ việc gây rúng động dư luận vừa xảy ra tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc khi 10 nhân viên của một công ty du lịch bất ngờ bị lừa bán sang Campuchia sau khi nhận “quà chia tay” từ sếp là một chuyến du lịch miễn phí đến “Hawaii”.
Theo thông tin ban đầu, một công ty du lịch là một doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyên tổ chức tour nội địa và quốc tế đã thông báo ngừng hoạt động vĩnh viễn do làm ăn thua lỗ sau nhiều năm cầm cự.
Trong email nội bộ gửi đến toàn thể nhân viên, lãnh đạo công ty viết: “Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng công ty trong thời gian vừa qua. Như một lời tri ân, công ty xin gửi tặng 10 vé du lịch quốc tế đến đảo Hawaii cho những nhân viên gắn bó lâu năm nhất”.
Tất cả thủ tục, hộ chiếu và lịch trình được công ty lo trọn gói. 10 người gồm 5 nữ, 5 nam háo hức lên đường, tin rằng mình đang được tận hưởng món quà nghỉ dưỡng trước khi thất nghiệp. Nhưng thay vì đặt chân tới thiên đường biển xanh Hawaii, họ bị đưa sang Campuchia qua đường tiểu ngạch từ Lào.
Tại đây, họ bị bắt vào “khu tự trị” vốn là vùng đất nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền sở tại, do các tổ chức tội phạm điều hành. Toàn bộ điện thoại, giấy tờ bị tịch thu. Những người không hợp tác hoặc tỏ ý phản kháng bị đe dọa, chích điện, và nhốt riêng để “làm gương”.
Một trong các nạn nhân, cô Zhang Li (28 tuổi), được cứu thoát sau 11 ngày kinh hoàng, kể lại: “Họ bắt chúng tôi làm việc 15-16 tiếng/ngày, chủ yếu trong các trung tâm đánh bạc trực tuyến, phải giả làm nhân viên chăm sóc khách hàng người nước ngoài. Không ai được ngủ quá 5 tiếng. Một cô gái trong nhóm bị chích điện vì từ chối ‘gọi điện lừa đảo’ theo lệnh của họ.”
Gia đình Zhang Li, sau khi không thể liên lạc với cô suốt nhiều ngày, đã truy ngược thông tin từ bạn bè và camera sân bay. Nghi ngờ có chuyện khuất tất, họ lập tức trình báo cảnh sát và liên hệ với một tổ chức nhân quyền quốc tế. Nhờ sự phối hợp khẩn cấp giữa lực lượng chức năng Trung Quốc và các tổ chức nhân đạo, toàn bộ 10 nhân viên đã được giải cứu an toàn và trở về nước vào ngày 28/7 vừa qua.
Giám đốc Chu Mặc Hiên đã bị bắt giữ tại Thẩm Quyến, ngay trước khi kịp trốn ra nước ngoài. Hiện ông này đang bị điều tra với các cáo buộc “mua bán người” và “lợi dụng chức vụ để trục lợi bất chính”.