Một người phụ nữ tại Malaysia vừa trải qua khoảnh khắc kinh hoàng khi chiếc pin sạc dự phòng của cô bất ngờ phát nổ "như bom" trong lúc đang sạc, khiến một phần phòng ngủ bốc cháy.
Theo chia sẻ của nạn nhân - Nurul Najihah trên Facebook ngày 4/11, vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều tại nhà riêng của cô. Khi đó, Nurul đang ngồi làm việc và sạc pin dự phòng đặt cạnh máy in, cả hai cùng để trên tấm thảm trắng trong phòng ngủ chính. "Tôi nghe thấy tiếng nổ lớn như bom, rồi lửa màu đỏ cam bùng lên", cô kể lại. "Tôi run rẩy vì sợ, không kịp chụp ảnh gì cả".
Vụ nổ xảy ra ngay bên tay khiến Nurul bị bỏng nhẹ ở cánh tay. Dù hoảng sợ, cô vẫn giữ được bình tĩnh, nhanh chóng lấy khăn ướt và xô nước trong phòng tắm để dập lửa. Nhờ phản ứng nhanh, ngọn lửa được khống chế trước khi lan rộng, nhưng căn phòng vẫn bị khói đen bao phủ. Máy in bị thiêu rụi hoàn toàn, còn tường phòng cháy xém và nóng rát. "Lúc đó tường đen kịt, hơi nóng hầm hập", Nurul nhớ lại.
Cô cho biết khi vụ việc xảy ra, hầu hết hàng xóm đều đi làm, nên chỉ có mình cô tự xoay xở với đám cháy.
Chiếc pin sạc dự phòng màu tím được Nurul mô tả là "khá đắt", giá từ 70 đến 100 ringgit (khoảng 350.000-500.000 đồng), đã sử dụng từ năm 2022 hoặc 2023. Cô nghi ngờ nguyên nhân phát nổ có thể do thiết bị dùng quá lâu, nhiệt độ cao, sạc quá thời gian hoặc do đặt trên thảm, bề mặt dễ bắt lửa. "Tôi thật sự không ngờ một thiết bị nhỏ lại có thể gây nguy hiểm đến vậy", cô chia sẻ.
Sau vụ việc, Nurul cho biết cô vẫn còn bị ám ảnh bởi tiếng nổ và mùi khét trong phòng. Dù chỉ bị bỏng nhẹ, cô cảm thấy may mắn vì đã kịp thời xử lý, ngăn đám cháy lan rộng.
Cô cũng lên tiếng cảnh báo mọi người không nên chủ quan khi sạc các thiết bị điện tử:
- Không sạc trên thảm, giường hoặc vật dễ cháy.
- Tránh sạc qua đêm hoặc khi không có người trông.
- Không sạc quá lâu hoặc trong môi trường nhiệt độ cao.
- Luôn kiểm tra tình trạng thiết bị và dây sạc thường xuyên.
"Xin đừng trách thương hiệu, tôi chỉ muốn chia sẻ để mọi người rút kinh nghiệm", Nurul viết. "Giờ tôi không còn dám dùng pin dự phòng nữa. Khi sạc điện thoại, tôi luôn ngồi ngay trước mặt để quan sát".
Câu chuyện của Nurul nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Malaysia, nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều người tỏ ra lo lắng vì từng có thói quen sạc thiết bị trên thảm hoặc giường mà không ngờ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ lớn đến vậy.