Vòng quanh Thế giới

Phơi quần áo bị rơi, bà mẹ bắt con trai đánh đu ngoài ban công tầng 10 để nhặt

Song Long
Chia sẻ

Pha xử lý “đi vào lòng đất” của bà mẹ đã bị cư dân mạng chỉ trích dữ dội.

Vụ việc bị một cư dân ở thành phố Faridabad, bang Haryana, Ấn Độ ghi lại và tung lên mạng xã hội. Trong clip, một cậu bé đang đu lơ lửng trên ban công tầng 10, tay bám chặt vào chiếc váy saree của mẹ. Sau một hồi quan sát, người xem nhận ra cậu mạo hiểm cả mạng sống, trèo xuống ban công tầng dưới chỉ để nhặt vài bộ quần áo bị rơi.

Sau đó, cậu bé nắm lấy một đầu của saree để chờ mẹ và bà kéo lên. Trong suốt quá trình đó, không hề có một dụng cụ bảo hộ nào được dùng đến, cũng chẳng có thiết bị nào đảm bảo an toàn cho cậu bé nếu chẳng may hai người phụ nữ bị trượt tay.

Dipanshu Kabra, người chia sẻ đoạn video lên Twitter, gọi hành động của bà mẹ là “đỉnh cao của sự bất cẩn, vô cảm và vô trách nhiệm”, không hề quan tâm đến mạng sống của con. 

Parveen Saraswat, một cư dân gần đó, cho biết vụ việc xảy ra hôm 6/2. Cô chỉ trích người phụ nữ trên không hề nhờ ai giúp đỡ khi làm rơi quần áo, nhưng lại bắt con mình mạo hiểm lấy về. Cuối cùng đứa bé đã trèo vào nhà an toàn, song nếu chẳng may có sự cố, cả gia đình sẽ phải dằn vặt suốt quãng đời còn lại.

Sau khi nói chuyện với ban quản lý toà nhà, người mẹ vô cùng hối hận khi bảo con trai làm hành động trên.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất