Vòng quanh thế giới

Phát hiện vật thể lạ nằm ngoài sân, cô gái lập tức đăng đàn cầu cứu sau khi biết sự thật

Hoài Thương

Cô gái phát hiện vật thể này sau khi cùng gia đình đi dã ngoại về.

Một câu chuyện ấm lòng vừa xảy ra tại thành phố Farmington Hills, bang Michigan (Mỹ), khi một gia đình vô tình phát hiện và cứu sống một chú gấu mèo (raccoon) bị bệnh nặng tưởng chừng không qua khỏi.

Phát hiện vật thể lạ nằm ngoài sân, cô gái lập tức đăng đàn cầu cứu sau khi biết sự thật Ảnh 1

Cuối tuần trước, cô gái tên Erin Gudeman cùng gia đình trở về nhà sau chuyến dã ngoại thì bất ngờ nhìn thấy một vật thể kỳ lạ nằm ở sân trước. Ban đầu, mọi người nghĩ đó là một tảng đá hay tấm thảm cũ bị ai đó vứt lại. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ qua cửa sổ, họ sững sờ nhận ra "tấm thảm biết thở" ấy thực ra là một chú gấu mèo yếu ớt, lông rụng từng mảng và đang cố gắng ngẩng đầu lên.

Gudeman nhận thấy con vật đang gặp nguy hiểm khi nó tập tễnh di chuyển rồi co ro dưới một món đồ trang trí Giáng sinh trước hiên nhà. Lo sợ đợt tuyết lớn sắp đến có thể khiến sinh vật tội nghiệp không qua khỏi, cô lập tức đăng thông tin cầu cứu lên mạng xã hội và liên hệ với các nhóm cứu hộ động vật địa phương.

Thông điệp của Gudeman nhanh chóng được Theresa Carroll, giám đốc trung tâm Halfway Home Wildlife Rehab, chú ý. May mắn là trung tâm còn chỗ trống, nên chỉ 20 phút sau, một tình nguyện viên đã có mặt tại nhà Gudeman để đưa chú gấu mèo về trạm cứu hộ.

Qua kiểm tra, chuyên gia xác nhận con vật mắc bệnh ghẻ lở (sarcoptic mange) do ký sinh trùng gây ra, khiến da khô ráp, ngứa ngáy dữ dội và rụng gần hết lông. Ngoài ra, mắt trái và chân trước bên trái của nó cũng có dấu hiệu bị thương. "Nếu đêm đó phải ở ngoài trời lạnh, nó gần như chắc chắn không sống nổi", Carroll chia sẻ. "Tình trạng của nó chẳng khác gì một cơ thể trần trụi phải chịu đựng trong tấm 'chăn bê tông' giữa trời tuyết".

Phát hiện vật thể lạ nằm ngoài sân, cô gái lập tức đăng đàn cầu cứu sau khi biết sự thật Ảnh 2

Ngay sau khi được cứu, chú gấu mèo được bù nước, cho ăn thức ăn giàu tinh bột để hồi phục thể lực. Sau vài ngày, tình trạng của nó tiến triển rõ rệt: ăn ngon miệng hơn, tinh thần linh hoạt hơn dù vẫn còn cảnh giác và kháng cự khi được băng bó. Các chuyên gia cho biết, quá trình điều trị sẽ kéo dài khoảng ba tháng, bao gồm việc phục hồi da và mọc lại lớp lông bảo vệ trước khi thả nó về tự nhiên.

Từ một "tấm thảm biết thở" bị bỏ rơi giữa trời lạnh, chú gấu mèo nay đã có cơ hội sống sót nhờ lòng tốt và sự kịp thời của những con người xa lạ. Câu chuyện của Gudeman lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhắc nhở rằng đôi khi chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể cứu lấy một sinh mạng.

Phát hiện vật thể lạ nằm ngoài sân, cô gái lập tức đăng đàn cầu cứu sau khi biết sự thật Ảnh 3
Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI