Một vụ phát hiện trăn khổng lồ cùng đàn con trong khu dân cư đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan, trong những ngày qua.
Ngày 12/6, Tổ chức Xúc tiến Phật giáo Udon Thani phối hợp với lực lượng cứu hộ động vật hoang dã nhận được tin báo về một con trăn lớn đang ẩn náu dưới bụi tre trong khu vườn của một hộ dân ở phường Sam Phrao, huyện Mueang. Trước lo ngại con vật có thể gây nguy hiểm cho người dân hoặc vật nuôi trong khu vực, các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt để kiểm tra hiện trường.
Tại khu vườn rộng khoảng 10 rai (hơn 1,6 ha), bà Aranya, 64 tuổi, chủ khu đất, dẫn lực lượng cứu hộ đến vị trí nghi có trăn sinh sống. Đó là một hang lớn nằm sâu bên trong bụi tre rậm rạp. Qua quan sát ban đầu, các nhân viên cứu hộ phát hiện một con trăn trưởng thành cùng nhiều trăn con đang trú ẩn bên trong.
Để đảm bảo an toàn, đội cứu hộ đã tiến hành mở rộng cửa hang và sử dụng các dụng cụ chuyên dụng nhằm dẫn dụ con vật ra ngoài. Quá trình giải cứu diễn ra không hề đơn giản khi con trăn liên tục ẩn sâu trong lòng đất. Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi, hồi hộp chờ đợi kết quả.
Sau hơn một giờ nỗ lực đào bới và tiếp cận, lực lượng chức năng cuối cùng đã khống chế thành công con trăn mẹ. Trong lúc khai quật, từng con trăn non cũng lần lượt bò ra khỏi hang. Tổng cộng, đội cứu hộ bắt được 10 cá thể, gồm một con trăn mẹ và chín con non. Ngoài ra, một con trăn con được phát hiện đã chết bên trong tổ.
Các nhân viên cứu hộ cho biết đây nhiều khả năng là nơi con trăn mẹ lựa chọn để sinh sản và chăm sóc đàn con. Một số trứng chưa nở cũng được phát hiện trong quá trình kiểm tra, cho thấy khu vực này đã được sử dụng làm tổ trong thời gian dài.
Kết quả đo đạc ban đầu cho thấy con trăn cái dài hơn 4 mét và nặng trên 20 kg. Kích thước ấn tượng của nó khiến nhiều người dân không khỏi kinh ngạc bởi những cá thể lớn như vậy hiếm khi xuất hiện tại khu vực này.
Chia sẻ với truyền thông địa phương, bà Aranya cho biết gia đình đã phát hiện con trăn từ ngày 8/6 và nhiều lần liên hệ cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ. Tuy nhiên, phải đến ngày 12/6 lực lượng cứu hộ mới có thể đến xử lý.
Dù thừa nhận cảm thấy lo lắng khi một con trăn lớn sinh sống trong vườn nhà, bà vẫn không muốn làm hại con vật. Theo bà, con trăn có thể đã ở đây từ lâu và được xem như một “linh vật bảo hộ” theo quan niệm dân gian. Vì vậy, bà chỉ mong cơ quan chức năng đưa chúng đến nơi ở phù hợp hơn thay vì tiêu diệt.
Sau khi hoàn tất công tác kiểm tra, toàn bộ số trăn đã được lực lượng cứu hộ di dời và thả về khu rừng cách xa khu dân cư nhằm đảm bảo an toàn cho cả người dân lẫn động vật hoang dã.
Bên cạnh sự tò mò về đàn trăn hiếm gặp, sự việc còn thu hút sự quan tâm của nhiều người yêu thích xổ số. Một số người đã nhanh chóng ghi nhớ các con số liên quan như số nhà 86, tổng số trăn bắt được là 10, số trăn con là 9 hay tuổi của chủ vườn là 64 để thử vận may trong kỳ quay số sắp tới. Tuy nhiên, đây chỉ là quan niệm mang tính cá nhân và không có cơ sở khoa học.
Theo Khaosod Online.