Ngày 28/8/2025, cảnh sát Đồn Chang Klang (tỉnh Nakhon Si Thammarat, Thái Lan) phối hợp cùng Đơn vị khoa học hình sự và nhiều cơ quan liên quan đã tiến hành kiểm tra khu vực chân đồi Khao Na Men, thôn 12, huyện Chang Klang, sau khi tiếp nhận tin báo về một thi thể bị chôn vùi bất thường.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phải đào xuống hố sâu khoảng 1,5 mét mới phát hiện một bao tải chứa thi thể người đàn ông trong tình trạng phân hủy, bị trói bằng dây thừng và phủ xi măng. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa khu vực, thu thập vật chứng và tiến hành điều tra.
Qua nhận dạng ban đầu, cơ quan điều tra xác định nạn nhân chính là Patipon, còn được gọi với biệt danh “Film Lakchang”, một nhân vật có tiếng trong đường dây ma túy tại địa phương. Trước đó, người thân của Patipon đã trình báo mất tích từ ngày 17/7.
Nghi vấn đặt ra rằng cái chết của “Film Lakchang” xuất phát từ mâu thuẫn trong hoạt động buôn bán ma túy. Thông tin điều tra cho thấy ông từng dính líu đến việc nợ một lượng lớn ma túy và bị sát hại nhằm bịt đầu mối.
Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về Bệnh viện Nakhon Si Thammarat để giám định pháp y, làm rõ nguyên nhân tử vong.
Trước đó, ngày 29/7, Tòa án tỉnh Thung Song đã phê chuẩn lệnh khám xét nhà của một cặp vợ chồng tình nghi có liên quan trực tiếp đến vụ mất tích. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tiếp cận, cả hai đã kịp bỏ trốn.
Đêm 27/8, một chiến dịch quy mô lớn được triển khai, huy động cảnh sát địa phương, Cảnh sát tỉnh Phang Nga và đơn vị Cảnh sát khu vực 8. Tại huyện Kuraburi (tỉnh Phang Nga), giáp biên giới Thái Lan - Myanmar, lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 nghi phạm trong băng nhóm liên quan. Toàn bộ được áp giải về Đồn Chang Klang để thẩm vấn.
Sáng hôm sau, ngày 28/8, nhờ sự phối hợp của cảnh sát, chính quyền địa phương, chó nghiệp vụ cùng lời khai của một số nghi phạm, lực lượng chức năng đã xác định được vị trí chôn giấu thi thể trên sườn đồi thôn 12. Sau hơn một giờ đào bới, cảnh sát tìm thấy bao tải chứa thi thể bị phủ xi măng, được xác định là Patipon, hay “Film Lakchang”.
Trong quá trình mở rộng điều tra, cảnh sát tiến hành khám xét nhà nghi phạm. Tại đây, họ chỉ gặp cha của nghi phạm, 79 tuổi, sống một mình và không liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, quá trình khám xét đã thu giữ 19 vật chứng, gồm xe máy, mũ bảo hiểm, điện thoại, quần áo của nạn nhân cùng nhiều vỏ đạn và thiết bị giám sát.
Đáng chú ý, ngày 6/8, khi điều tra tại thôn 10, huyện Chang Klang, lực lượng chức năng từng phát hiện 326.200 viên ma túy đá (methamphetamine) được chôn giấu trong vườn nhà một nghi phạm, cho thấy quy mô hoạt động của băng nhóm này vô cùng lớn.
Kết quả điều tra hé lộ nguyên nhân: Patipon đã nợ 21 bó ma túy, tương đương 42.000 viên, từ một cặp vợ chồng trong đường dây. Không trả được nợ, ông bị nhóm này lừa tới nhà, sau đó cùng 5-6 đối tượng khác hành hung đến bất tỉnh. Thi thể nạn nhân bị nhét vào bao tải, phủ xi măng rồi chôn dưới chân đồi để phi tang.
Sau hơn 40 ngày truy xét gắt gao, cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cùng lực lượng tỉnh Nakhon Si Thammarat đã bắt giữ toàn bộ băng nhóm liên quan và làm sáng tỏ vụ án. Vụ việc gây chấn động dư luận, cho thấy mức độ tàn bạo trong thế giới ngầm ma túy ở miền Nam Thái Lan.
Việc phát hiện thi thể “Film Lakchang” cùng khối lượng lớn ma túy đã giúp cơ quan chức năng lần ra đường dây buôn bán xuyên biên giới, đồng thời khẳng định nỗ lực quyết liệt của chính quyền trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy.