Sáng 23/6/2025, lực lượng chức năng huyện Khok Samrong, tỉnh Lop Buri (Thái Lan) đã tiếp nhận tin báo về một vụ việc hy hữu: một người phụ nữ được phát hiện mắc kẹt trong thùng nhựa đường 200 lít trên đường Lam Laleng, thuộc tiểu khu Wang Krathum.
R.T.O. Sitthiphong Sangthet, Phó thanh tra điều tra Đồn cảnh sát Khok Samrong – cùng đội cứu hộ Khok Samrong Songkhro lập tức có mặt tại hiện trường. Tại đây, họ phát hiện một người phụ nữ tóc ngắn, toàn thân bị kẹt chặt trong thùng chứa nhựa đường, với chất nhựa đen đặc quánh bao phủ cả mặt, mắt và mũi. Nạn nhân vẫn còn thở yếu ớt, trong tình trạng nguy kịch.
Nỗ lực đưa nạn nhân ra khỏi thùng nhựa đường tại chỗ bất thành, lực lượng cứu hộ quyết định vận chuyển nguyên thùng đến Bệnh viện Khok Samrong để thuận tiện cho công tác cấp cứu. Tại đây, đội ngũ y tế đã phải sơ cứu tại chỗ, đồng thời hỗ trợ cắt bỏ phần thùng, tháo gỡ lớp nhựa đường dính chặt lên cơ thể nạn nhân. Sau một thời gian xử lý khẩn trương, nạn nhân được đưa vào phòng cấp cứu và đặt máy thở, do tình trạng sức khỏe suy kiệt nghiêm trọng.
Người đầu tiên phát hiện sự việc, ông Chanon (52 tuổi), cho biết khi đi ngang qua công trường thi công đường vào buổi sáng, ông tình cờ thấy một cơ thể lộ ra bên trong thùng nhựa đường. Ban đầu, ông tưởng người này đã tử vong, liền lập tức báo cho trưởng thôn và liên hệ cảnh sát.
Một số người dân địa phương cung cấp thêm thông tin rằng vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, họ thấy một người được cho là nạn nhân đi bộ ngang qua một cửa hàng gà nướng gần lối vào làng Ban Nong Khem. Do không có biểu hiện gì bất thường, họ nghĩ người này đang tập thể dục nên không để ý. Sau đó không lâu, tin tức về việc phát hiện một người bị kẹt trong thùng nhựa đường khiến ai nấy đều bàng hoàng và không thể lý giải chuyện gì đã xảy ra.
Khám xét hiện trường và kiểm tra trên người nạn nhân, cơ quan chức năng thu giữ được một giấy tờ tùy thân mang tên bà Saranthorn (47 tuổi, họ được giấu tên). Theo lời một nhà sư tại chùa Wat Srirattanapracharam, nơi cách hiện trường khoảng 7-8km vào chiều 22/6, bà Saranthorn đã lái một chiếc xe ba bánh màu xanh đến chùa để cúng dường gạo. Sau đó, bà gây bất ngờ khi bày tỏ mong muốn hiến tặng toàn bộ chiếc xe và hàng hóa trên xe cho chùa. Nhà sư cho biết ông đã bối rối và chưa thể tiếp nhận ngay, đồng thời liên lạc với thủ quỹ của chùa để kiểm tra các vật phẩm còn nguyên vẹn trên xe, bao gồm thiết bị bán mì và nhiều vật dụng khác.
Hình ảnh trích xuất từ hệ thống camera giám sát dọc tuyến đường cho thấy nạn nhân mặc áo sơ mi đen ngắn tay in dòng chữ “Xinh đẹp, tan nát cõi lòng”, đội mũ và đi dép đen. Đáng chú ý, trên gò má trái của nạn nhân có một vết trầy xước.
Hiện tại, cảnh sát đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc và phối hợp với thân nhân nạn nhân để làm rõ các tình tiết. Bà Saranthorn đang được điều trị tích cực trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Khok Samrong.
Vụ việc không chỉ khiến dư luận bàng hoàng bởi tính chất kỳ lạ, mà còn đặt ra nhiều nghi vấn liên quan đến hành vi và tâm lý của nạn nhân trước thời điểm xảy ra sự cố. Các nhà chức trách chưa loại trừ bất kỳ khả năng nào và cho biết sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y cũng như thu thập lời khai để xác định liệu đây là một tai nạn hy hữu, hay có yếu tố bất thường phía sau.