Theo South China Morning Post (SCMP), một phụ nữ ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, phát hiện chồng ngoại tình khi đang đưa mẹ ruột đi dạo. Theo đó, cặp vợ chồng đã chung sống khoảng 20 năm. Cha của người phụ nữ qua đời vì bệnh tật ba năm trước đó, khiến sức khỏe tinh thần và thể chất của mẹ cô suy giảm.
Đầu năm 2024, người phụ nữ đưa mẹ ra ngoài đi dạo với mong muốn giúp bà khuây khỏa. Tuy nhiên, trong chuyến đi này, hai mẹ con bất ngờ bắt gặp người chồng đang đi mua sắm cùng một phụ nữ khác. Đáng chú ý, người đàn ông và người phụ nữ kia nắm tay nhau, khiến người vợ nghi ngờ đây là nhân tình của chồng.
Tức giận trước cảnh tượng trước mắt, người vợ tiến đến chất vấn chồng. Hai người xảy ra tranh cãi ngay trên đường phố. Khi người mẹ cố gắng can thiệp để hòa giải mâu thuẫn giữa con gái và con rể, bà bất ngờ lên cơn đau tim.
Người mẹ qua đời ngay tại hiện trường. Bi kịch xảy ra khiến người phụ nữ phải đối mặt cùng lúc với nỗi đau mất mẹ và cuộc hôn nhân đứng bên bờ tan vỡ.
Ba tháng sau, khi đã lo liệu xong tang lễ cho mẹ, người phụ nữ quyết định làm thủ tục ly hôn. Người chồng nhanh chóng đồng ý, nhưng đưa ra yêu cầu gây tranh cãi: chia đều hai căn nhà mà vợ được thừa kế từ mẹ ruột.
Theo bài viết của SCMP, chính yêu cầu này khiến vụ ly hôn thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Người đàn ông bị chỉ trích vì ngoại tình nhưng vẫn muốn được chia phần tài sản thừa kế của mẹ vợ đã qua đời.