Một câu chuyện đời tư đầy tổn thương tại Nhật Bản đã vượt ra khỏi khuôn khổ của bi kịch hôn nhân để trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều phụ nữ, đặc biệt là các bà mẹ đơn thân. Nhân vật trung tâm là Nemu Kusano, một người vợ từng phát hiện chồng mình ngoại tình tới 520 lần, nhưng đã chọn cách đối diện và chuyển hóa nỗi đau bằng nghệ thuật, thay vì gục ngã trong tuyệt vọng.
Theo tạp chí Shukan Bunshun, Kusano kết hôn sau một cuộc mai mối thông qua bạn bè. Tin rằng chồng là người trầm lặng, nghiêm túc và “không có khả năng phản bội”, cô đặt trọn niềm tin vào cuộc hôn nhân của mình. Khi con trai chào đời và được chẩn đoán mắc một căn bệnh di truyền cực hiếm, chỉ ghi nhận chưa đến 30 trường hợp trên toàn thế giới, cuộc sống của Kusano gần như xoay hoàn toàn quanh việc chăm sóc con.
Chồng cô làm việc với cường độ cao, thường xuyên vắng nhà, khiến mọi trách nhiệm gia đình dồn cả lên vai người vợ. Kusano chấp nhận điều đó, cho đến khi một loạt dấu hiệu bất thường buộc cô phải đối diện với sự thật phũ phàng. Việc phát hiện bao cao su, đồ chơi tình dục trong túi xách của chồng, cùng những thông báo mờ ám từ ứng dụng hẹn hò trên điện thoại, đã mở ra cánh cửa dẫn đến chuỗi ngày đen tối nhất cuộc đời cô.
Đối diện với sự chất vấn, người chồng không hề tỏ ra ăn năn. Thậm chí, anh ta còn biện minh rằng việc ngoại tình là cách “giải tỏa áp lực công việc” và khẳng định không mang những điều đó về nhà. Trong cơn phẫn nộ, Kusano bắt đầu thu thập bằng chứng, lần theo hồ sơ, tin nhắn và các cuộc gọi, để rồi bàng hoàng phát hiện con số ngoại tình lên tới 520 lần, với đủ đối tượng từ gái mại dâm đến diễn viên phim người lớn.
Từng nghĩ đến việc trả thù, nhưng rồi Kusano nhận ra rằng mọi hành động cực đoan đều có thể gây tổn thương cho con trai, điều cô không bao giờ cho phép. Cô đưa chồng đi khám và nhận được chẩn đoán anh mắc chứng nghiện tình dục, một rối loạn tâm lý đã hình thành từ thời còn đi học. Chia sẻ với Yoga Journal, Kusano thừa nhận việc hiểu rõ căn bệnh này đã giúp cô phần nào tháo gỡ nút thắt tâm lý và tìm được cách đối diện thực tế.
Vì con, cô từng cố gắng duy trì liên lạc với chồng, thậm chí cùng anh tham gia các buổi trị liệu. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân cuối cùng vẫn không thể cứu vãn. Sống ly thân và một mình nuôi con trai mắc bệnh hiểm nghèo, Kusano tìm thấy lối thoát tinh thần bằng việc kể lại câu chuyện đời mình qua truyện tranh. Với sự hỗ trợ của họa sĩ nổi tiếng Piroyo Arai, những trang vẽ của cô vừa mang màu sắc chua chát, vừa đậm chất hài hước, như một cách tự chữa lành.
Không dừng lại ở đó, Kusano còn xuất bản sách, thẳng thắn chia sẻ trải nghiệm cá nhân. “Dù chuyện gì xảy ra, tôi không hối hận vì đã dốc toàn bộ sức lực để nuôi dạy con trai mình”, cô nói.
Câu chuyện của Kusano nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, đặc biệt tại Trung Quốc đại lục, nơi nhiều phụ nữ bày tỏ sự đồng cảm. Có người cho rằng việc cô dám công khai nỗi đau là hành động dũng cảm, phá vỡ sự im lặng vốn tồn tại lâu nay trong các gia đình truyền thống. Người khác nhấn mạnh: phụ nữ không nên gánh chịu hậu quả từ sai lầm của chồng, và việc đấu tranh cho một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân lẫn con cái là hoàn toàn chính đáng.