Ngày 12/1, lực lượng chức năng Thái Lan đã tiến hành trục vớt một chiếc xe sedan bị chìm dưới kênh tưới tiêu tại tỉnh Kanchanaburi, qua đó phát hiện bộ hài cốt được cho là của một người đàn ông Thái Lan đã mất tích hơn hai năm trước, khép lại hành trình tìm kiếm đầy ám ảnh của gia đình nạn nhân.
Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Tha Muang, vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, cảnh sát nhận được tin báo về một chiếc ô tô nằm dưới đáy kênh tưới tiêu thuộc huyện Tha Muang. Phát hiện này chỉ được lộ diện sau khi cơ quan quản lý thủy lợi hạ mực nước kênh để phục vụ công tác bảo trì, sửa chữa định kỳ. Khi mực nước rút xuống, phần thân xe phủ kín rong rêu bất ngờ xuất hiện, khiến người dân nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.
Chiếc xe được xác định là một Toyota Vios sedan màu đồng, mang biển số tỉnh Chachoengsao กจ 147. Tình trạng kính chắn gió bị vỡ, thân xe bám dày rêu và bùn đất cho thấy phương tiện này đã nằm dưới nước trong thời gian rất dài. Sau khi được kéo lên bờ, cảnh sát phát hiện bên trong xe có một bộ xương người ở vị trí ghế lái.
Dựa trên biển số và dữ liệu đăng ký phương tiện, lực lượng chức năng xác định chủ sở hữu chiếc xe là ông Pattanasak Kanchanachokchai, 61 tuổi. Bộ hài cốt được tìm thấy nhiều khả năng chính là của ông Pattanasak, người đã được gia đình trình báo mất tích từ năm 2023. Ngay sau đó, cảnh sát đã liên hệ với vợ và các con của ông để thông báo sự việc và mời họ đến hiện trường.
Theo ghi nhận tại hiện trường, người vợ không giấu được sự đau đớn, bật khóc khi chứng kiến chiếc xe và hài cốt được trục vớt. Bà cho biết, chồng mình rời nhà vào sáng 13/8/2023, khoảng 9 giờ, và kể từ đó không còn bất kỳ liên lạc nào. Dù đã nhiều lần tìm kiếm, đăng tin và nhờ sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, tung tích của ông Pattanasak vẫn hoàn toàn bặt vô âm tín cho đến nay.
Cháu trai của nạn nhân, ông Wanpiya Kun-eung (49 tuổi), cho biết trước đây ông Pattanasak từng làm việc tại gara do ông quản lý. Không lâu trước khi biến mất, ông Pattanasak đã gọi điện nhờ ứng trước 8.000 baht tiền lương. Khoản tiền này được chuyển vào khoảng 17 giờ cùng ngày. Tuy nhiên, đến khoảng 21 giờ tối, gia đình thông báo rằng ông Pattanasak đã mất tích, điện thoại không thể liên lạc.
Theo lời người vợ, ông Pattanasak từng sở hữu một gara sửa chữa ô tô riêng, nhưng cơ sở này buộc phải đóng cửa trong giai đoạn đại dịch Covid-19, khiến cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Kể từ ngày chồng mất tích, bà chưa từng từ bỏ hy vọng tìm thấy ông, cho đến khi sự thật được phơi bày theo cách đau lòng nhất.
Hiện bộ hài cốt đã được chuyển đến bệnh viện để tiến hành giám định pháp y và xét nghiệm ADN nhằm xác nhận danh tính cũng như làm rõ nguyên nhân tử vong. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể sẽ được bàn giao cho gia đình để tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.