Vòng quanh thế giới

Đau lòng bé trai 2 tuổi một mình bên cạnh người mẹ qua đời nhiều ngày

Ngọc Yến - CTV

Người mẹ đơn thân qua đời, bé trai 2 tuổi sống cạnh thi thể nhiều ngày khiến nhiều người xót xa.

Ngày 18/8, Yangcheng Evening News đưa tin về một sự việc gây chấn động dư luận tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Một bà mẹ đơn thân đột ngột qua đời trong căn nhà nhỏ, để lại cậu con trai mới 2 tuổi phải đối diện với tình cảnh bi thương: ở cùng thi thể mẹ trong nhiều ngày mà không có ai hay biết.

Theo thông tin ban đầu, chính một người hàng xóm đã phát hiện ra sự việc bất thường khi không thấy hai mẹ con xuất hiện trong thời gian dài. Khi bước vào nhà, người này bàng hoàng chứng kiến bé trai vẫn ở trong phòng, bên cạnh thi thể người mẹ đã qua đời nhiều ngày. Ngay sau đó, họ đã báo cảnh sát địa phương.

Bé trai ngồi lặng lẽ ở sở cảnh sát. Ảnh: China Press
Bé trai ngồi lặng lẽ ở sở cảnh sát. Ảnh: China Press

Theo The Paper, Cục Công an huyện Thương Nam, thành phố Ôn Châu cho biết sau khi nhận được tin báo vào ngày 17/8, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để xử lý. Bé trai ngay lập tức được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. May mắn thay, dù phải ở trong điều kiện thiếu thốn và ám ảnh tâm lý, cậu bé vẫn được xác định là khỏe mạnh. Đặc biệt, các cảnh sát tham gia vụ việc còn tự nguyện bỏ tiền túi để chi trả chi phí khám nghiệm cho em.

Điều tra sơ bộ cho thấy người mẹ mới 28 tuổi, là một bà mẹ đơn thân, sống cùng con trai tại căn nhà thuê. Nguyên nhân tử vong chưa được công bố, song cơ quan công an cho biết sẽ tiếp tục điều tra làm rõ. Sau khi hoàn tất kiểm tra y tế, bé trai đã được người cha tiếp nhận và đưa về chăm sóc. Tuy nhiên, tình trạng hôn nhân và mối quan hệ gia đình của cặp đôi vẫn chưa được công khai.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vụ việc nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Weibo, thu hút hàng triệu lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự xót xa trước cảnh ngộ của cậu bé, đồng thời đặt câu hỏi về việc những bà mẹ đơn thân ở Trung Quốc đang phải chịu nhiều áp lực, cả về kinh tế lẫn tinh thần.

Các chuyên gia xã hội cho rằng sự việc này là hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề an sinh xã hội, chính sách bảo vệ trẻ em và sự hỗ trợ dành cho gia đình đơn thân. Bởi lẽ, nếu không có sự phát hiện kịp thời của hàng xóm, chưa ai dám nghĩ hậu quả sẽ còn nghiệt ngã đến mức nào đối với một đứa trẻ chỉ mới 2 tuổi.

Hiện nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của người mẹ trẻ vẫn đang được cơ quan chức năng Chiết Giang tiếp tục điều tra.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Ngọc Yến - CTV

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI