Cựu “ông trùm dầu mỏ” Singapore Lim Oon Kuin, thường được biết đến với tên gọi OK Lim, đã chính thức bị bắt giữ tại Bệnh viện Gleneagles vào ngày 2/4 để bắt đầu chấp hành bản án 13,5 năm tù. Đây là diễn biến mới nhất trong vụ án gây chấn động giới tài chính đảo quốc sư tử.
Trước đó, ông Lim được đưa vào bệnh viện từ ngày 28/3, chỉ vài ngày trước thời điểm dự kiến thi hành án (1/4). Theo chia sẻ từ con trai ông, Evan Lim Chee Meng, tình trạng sức khỏe của người đàn ông lớn tuổi này có dấu hiệu đáng lo ngại khi gặp khó khăn trong việc hô hấp và xuất hiện tình trạng mất phương hướng.
Theo cơ quan tư pháp Singapore, ông Lim ban đầu dự kiến được xuất viện vào ngày 2/4. Luật sư của ông đã nộp đơn xin hoãn ngày bắt đầu thi hành án từ 1/4 sang 2/4, và phía công tố không phản đối đề nghị này. Tòa án sau đó cũng chấp thuận gia hạn bảo lãnh tại ngoại với số tiền lên tới 4 triệu đô la Singapore (tương đương khoảng 74 tỷ đồng Việt Nam) đến 15h cùng ngày.
Tuy nhiên, do không được xuất viện trước 12h trưa như dự kiến, ông Lim buộc phải tự trình diện ngay tại Bệnh viện Gleneagles để thi hành án theo quy định của tòa án.
Vụ việc của OK Lim từng gây chấn động dư luận khi ông là nhà sáng lập công ty kinh doanh dầu mỏ Hin Leong Trading, một “đế chế” từng có vị thế lớn trong ngành năng lượng châu Á trước khi phá sản. Ông bị cáo buộc thực hiện hành vi gian lận liên quan đến ít nhất 150 triệu đô la Singapore, tương đương khoảng 2.800 tỷ đồng Việt Nam.
Ban đầu, vào tháng 11/2024, ông Lim bị tuyên phạt 17,5 năm tù. Tuy nhiên, sau khi kháng cáo, đến ngày 4/3/2026, Tòa án Tối cao Singapore đã chấp thuận giảm án xuống còn 13,5 năm.
Trong phán quyết, thẩm phán nhận định bản án ban đầu là quá nặng nếu xét đến tuổi tác cũng như khả năng tái phạm thấp của bị cáo. Dù vậy, tòa án vẫn khẳng định mức án mới đã phản ánh đầy đủ tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội.
Luật sư của ông Lim cũng từng đề nghị tòa xem xét yếu tố sức khỏe khi ông bị ngã vào cuối năm 2025 và gặp khó khăn về thị lực. Đồng thời, phía bào chữa viện dẫn một số trường hợp tương tự để xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, thẩm phán cho rằng hoàn cảnh của ông Lim không đủ điều kiện để được hưởng sự khoan hồng đặc biệt, đồng thời nhấn mạnh hệ thống nhà tù có thể đảm bảo các biện pháp y tế cần thiết.
Từ một tỷ phú quyền lực trong ngành dầu mỏ, hành trình của OK Lim giờ đây khép lại bằng những ngày tháng sau song sắt, đánh dấu một chương buồn trong lịch sử kinh doanh Singapore.