Một bữa tiệc được chuẩn bị hoành tráng để chúc mừng cháu trai đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở Trung Quốc lại rơi vào cảnh vắng vẻ đến khó tin. Gia đình đặt tới 35 bàn tiệc, thuê cả ban nhạc để tạo không khí nhưng cuối cùng chỉ có vài người xuất hiện.
Điều đáng nói, nguyên nhân phía sau không nằm ở việc họ hàng, hàng xóm "vô tình" hay không biết trân trọng niềm vui của gia đình. Khi câu chuyện được hé lộ, nhiều người cho rằng chính cách ứng xử của chủ nhà trong nhiều năm trước đó đã khiến ông rơi vào tình cảnh khó xử này.
Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, sự việc xảy ra tại tỉnh Hắc Long Giang và gây chú ý trên mạng vào ngày 11/8.
Một cụ ông trong vùng vô cùng vui mừng khi cháu trai được nhận vào Đại học Vũ Hán. Đây vốn là một thành tích đáng tự hào đối với bất kỳ gia đình nào, vì vậy ông quyết định tổ chức một bữa tiệc lớn để chung vui với người thân, bạn bè và hàng xóm.
Không muốn buổi lễ diễn ra sơ sài, gia đình đặt tới 35 bàn tiệc. Với khoảng 10 người mỗi bàn, số lượng khách được dự kiến lên tới vài trăm người. Để không khí thêm náo nhiệt, gia đình còn thuê cả đội biểu diễn trống, chuẩn bị đồ ăn, thức uống đầy đủ và sắp xếp không gian tiệc tươm tất.
Mọi thứ dường như đã sẵn sàng cho một buổi lễ đông vui.
Thế nhưng, cảnh tượng trong ngày diễn ra bữa tiệc lại hoàn toàn trái ngược với những gì gia đình tưởng tượng. Hàng chục chiếc bàn được xếp ngay ngắn nhưng phần lớn đều không có người ngồi. Đồ ăn thức uống đã được chuẩn bị đầy đủ, ban nhạc vẫn biểu diễn, nhưng cả không gian rộng lớn trở nên trống trải. Sau cùng, chỉ có một số ít khách xuất hiện, thậm chí không đủ để lấp đầy hai bàn.
Từ một bữa tiệc được kỳ vọng là ngày vui của cả gia đình, sự kiện trở thành cảnh tượng khiến những người có mặt không khỏi ngượng ngùng.
Ban đầu, gia đình cho rằng có thể do người dân trong làng không coi trọng thành tích của cậu bé hoặc không muốn tham gia tiệc. Tuy nhiên, khi câu chuyện lan truyền, một số người biết rõ sự việc đã tiết lộ một nguyên nhân hoàn toàn khác.
Theo những lời kể được chia sẻ, ông lão đã nhiều năm đi làm ăn xa. Trong cuộc sống ở địa phương, hàng xóm và người dân trong làng thường duy trì mối quan hệ qua lại thông qua việc tham dự các sự kiện quan trọng như đám cưới, đám tang, sinh con hay những dịp vui của gia đình.
Khi một nhà có chuyện, những gia đình khác thường đến chia sẻ, tặng quà và giúp đỡ. Sau này, khi đến lượt gia đình mình có việc, họ cũng nhận lại sự quan tâm tương tự. Thế nhưng, gia đình ông lão được cho là gần như không tham gia những hoạt động như vậy trong nhiều năm.
Ngay cả khi hàng xóm có việc quan trọng và chủ động thông báo, gia đình ông cũng hiếm khi xuất hiện hoặc gửi quà. Theo cách nhìn của những người xung quanh, mối quan hệ qua lại vốn cần được vun đắp từng ngày lại không nhận được sự đáp lại từ gia đình này.
Cho đến khi cháu trai đỗ đại học, ông mới tổ chức một bữa tiệc quy mô lớn và gửi lời mời tới rất nhiều người.
Điều này khiến hàng xóm cho rằng bữa tiệc không đơn thuần là để chia sẻ niềm vui mà còn nhằm nhận lại tiền mừng từ những người từng có quan hệ qua lại với gia đình. Vì thế, thay vì đến dự, nhiều người lựa chọn không xuất hiện.
Điều khiến gia đình chịu thiệt không chỉ là cảm giác hụt hẫng.
Với 35 bàn tiệc, chi phí thuê địa điểm, đồ ăn, thức uống, nhân công và ban nhạc chắc chắn không nhỏ. Khi phần lớn khách mời không đến, số tiền bỏ ra cho bữa tiệc gần như không thể thu hồi.
Theo nội dung được chia sẻ, các thành viên trong gia đình đã rất thất vọng, thậm chí bật khóc ngay tại bữa tiệc. Trong khi đó, câu chuyện lại nhận được nhiều bình luận từ cư dân mạng. Một bộ phận cho rằng đây là hệ quả của việc coi các mối quan hệ xã hội như một cuộc trao đổi có tính toán.
"Quà cáp vốn là chuyện có đi có lại, không thể chỉ nhận mà không cho", một ý kiến bình luận. Một số người khác cho rằng những bữa tiệc mừng đỗ đại học vốn nên là dịp để gia đình chia sẻ niềm vui. Nếu mục đích chính lại là thu tiền mừng, sự kiện rất dễ mất đi ý nghĩa ban đầu.
Nhiều cư dân mạng cũng chia sẻ rằng họ đang cảm thấy mệt mỏi trước việc phải liên tục tham dự các loại tiệc tùng trong đời sống xã hội, từ cưới hỏi, sinh nhật cho tới tiệc mừng tốt nghiệp, nhập học.
Nếu một bữa tiệc xuất phát từ tình cảm chân thành, mọi người có thể vui vẻ tham gia. Nhưng nếu lời mời chỉ được gửi đi với kỳ vọng "thu hồi vốn", người được mời hoàn toàn có thể cảm thấy mình đang bị biến thành người có nghĩa vụ phải đóng góp.
Câu chuyện về 35 bàn tiệc bỏ trống vì thế nhận được nhiều sự quan tâm không chỉ bởi tình huống khó xử mà còn bởi bài học phía sau.
Trong đời sống, các mối quan hệ giữa người với người thường cần được duy trì bằng sự quan tâm và hỗ trợ qua lại. Không ai có thể nhiều năm không quan tâm đến người khác nhưng đến khi gia đình mình có việc lại kỳ vọng mọi người sẽ nhiệt tình xuất hiện.
Sự chân thành không thể được "đầu tư" trong một ngày rồi chờ thu lại thành quả ngay lập tức. Nếu một người thường xuyên có mặt khi hàng xóm gặp khó khăn, sẵn sàng chia sẻ lúc người khác có việc vui, sự xuất hiện của họ trong những dịp quan trọng thường được đáp lại một cách tự nhiên.
Ngược lại, nếu một người luôn đứng ngoài mọi hoạt động cộng đồng nhưng chỉ xuất hiện khi bản thân cần sự giúp đỡ, những người xung quanh cũng có quyền lựa chọn cách phản hồi.
Bởi vậy, điều đáng suy ngẫm nhất trong câu chuyện này có lẽ không phải 35 chiếc bàn trống, mà là cách con người xây dựng và gìn giữ các mối quan hệ trong cuộc sống.
Một bữa tiệc có thể được chuẩn bị bằng rất nhiều tiền bạc, nhưng sự đông vui lại không thể mua bằng tiền. Đằng sau mỗi vị khách xuất hiện trong một dịp quan trọng thường là cả một quá trình gắn bó, quan tâm và qua lại trước đó.
Có lẽ đây cũng là lý do hình ảnh hàng chục bàn tiệc trống lại khiến nhiều người suy ngẫm đến vậy: khi tình cảm đã không được vun đắp trong thời gian dài, rất khó để dùng một tấm thiệp mời nhằm đổi lấy sự nhiệt tình của người khác.
Niềm vui của một người chỉ thực sự trở thành niềm vui chung khi nó được chia sẻ bằng sự chân thành, thay vì được đặt lên bàn cân của những khoản tiền mừng.