Vòng quanh Thế giới

Bị phạt vì đỗ 'tuần lộc' 3 bánh ở khu vực của người đi bộ, ông già Noel tuyên bố một câu 'xanh rờn'

Thiên An
Chia sẻ

Ông già Noel người Anh đã bị cảnh sát giao thông xử phạt vì lái xe trong khu vực dành cho người đi bộ.

Mới đây, một ông già Noel người Anh đã bị cảnh sát giao thông xử phạt hành chính vì lái xe trong khu vực dành cho người đi bộ. Nhưng thay vì chấp hành án phạt, ông già Noel là có màn đối đáp "căng cực" khiến nhiều người phì cười.  

Được biết, khi đang mặc trang mặc trang phục ông già Noel và đỗ "tuần lộc" là chiếc xe 3 bánh của mình để phát kẹo cho lũ trẻ, ông Mick Worrall, 75 tuổi đã bị cảnh sát đến "hỏi thăm".  

Bị phạt vì đỗ 'tuần lộc' 3 bánh ở khu vực của người đi bộ, ông già Noel tuyên bố một câu 'xanh rờn' Ảnh 1

Cảnh sát cho biết, đây là khu vực dành cho người đi bộ nên ông Mick không được dừng, đỗ xe ở đây. Sau đó, cảnh sát ra mức phạt hành chính với ông Mick là £60 (khoảng 1,7 triệu đồng).  

Tuy nhiên, ông Mick lại cho rằng việc đỗ xe ở đây không có vấn đề gì, nó chỉ là đạo cụ trang trí cho vai trò là ông già Noel của ông mà thôi. Vì vậy ông Mick từ chối nhận giấy phạt mà cảnh sát đưa. Dù vậy cảnh sát khẳng định sẽ tiếp tục gửi đến nhà của ông và yêu cầu Mick cung cấp địa chỉ cụ thể. Lúc này, ông già Noel liền đáp: "Nhà tôi ở Bắc Cực. Tôi sẽ đến tòa trong trang phục ông già Noel này".  

Bị phạt vì đỗ 'tuần lộc' 3 bánh ở khu vực của người đi bộ, ông già Noel tuyên bố một câu 'xanh rờn' Ảnh 2

Phát ngôn "căng đét" của ông già Noel khiến những người xung quanh chứng kiến cũng phạt vừa ngạc nhiên vừa phì cười vì độ "bá đạo". 

Không biết, cuối cùng sự việc sẽ ngã ngũ thế nào, nhưng ông Mick cho biết mình đã làm công việc đóng giả ông già Noel và phát quà trong nhiều năm để làm từ thiện và việc bị cảnh sát phạt không làm ảnh hưởng đến công việc yêu thích này của ông. 

Xem thêm: Dụ 'gái xinh' say xỉn trên phố vào nhà nghỉ, gã đàn ông 'nếm trái đắng' khi biết danh tính thật của cô

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin mới nhất