Dù sở hữu căn hộ riêng và có tiền lương hưu ổn định, ông Xiang Ming - một cụ ông 78 tuổi tại Thượng Hải, Trung Quốc lại chọn cuộc sống ngủ trên vỉa hè phía sau siêu thị suốt hơn một thập kỷ. Câu chuyện đặc biệt này đang thu hút sự chú ý của dư luận bởi nguyên nhân phía sau không xuất phát từ nghèo đói, mà đến từ nỗi cô đơn kéo dài sau biến cố hôn nhân.
Theo truyền thông Trung Quốc, ông Xiang Ming từng được mẹ để lại cho một căn hộ rộng khoảng 20m² tại Thượng Hải. Tuy nhiên, sau khi ly hôn vào năm 2000, ông không còn muốn trở về căn nhà vốn chỉ còn lại sự im lặng và trống trải.
Thay vì sống trong căn hộ riêng, người đàn ông lớn tuổi quyết định dựng chỗ ngủ tạm trên vỉa hè phía sau một siêu thị đông đúc. Với ông, tiếng người qua lại và không khí nhộn nhịp nơi đây giúp ông cảm thấy bớt cô độc hơn.
Trong suốt nhiều năm sống ngoài đường, ông Xiang Ming không hề ăn xin hay làm phiền người khác. Ông luôn mang theo tiền mặt bên mình, sử dụng các thiết bị công nghệ và sinh hoạt khá quy củ. Chỗ ngủ của ông chỉ là một tấm chiếu nhỏ đặt sát góc tường.
Mỗi ngày, cụ ông đều thức dậy từ lúc 4h30 sáng để dọn dẹp toàn bộ đồ đạc trước khi siêu thị mở cửa. Đến tối, khi cửa hàng đóng cửa, ông lại quay về vị trí cũ để ngủ qua đêm.
Tuy nhiên, cuộc sống lang thang kéo dài khiến ngoại hình của ông ngày càng tiều tụy. Mái tóc rối, bộ râu dài và dáng vẻ khắc khổ khiến nhiều người không khỏi xót xa khi nhìn thấy.
Bước ngoặt cuộc đời ông xuất hiện vào năm 2021, khi bà Huang Lanxia, một người phụ nữ quê Sơn Đông đang làm giúp việc tại Thượng Hải tình cờ gặp ông trong siêu thị. Sau những lần trò chuyện, bà bắt đầu thường xuyên mang thức ăn, chăm sóc và quan tâm đến cuộc sống của ông lão cô độc.
Cảm động trước sự chân thành ấy, ông Xiang Ming từng ngỏ ý muốn giao lại căn nhà cùng thẻ lương hưu cho bà Huang Lanxia để đổi lấy sự chăm sóc lúc tuổi già. Người phụ nữ này sau đó đồng ý nhận làm “con gái nuôi” của ông.
Tuy nhiên, khi cả hai tiến hành các thủ tục pháp lý vào cuối năm 2024, một sự thật bất ngờ được phát hiện. Hồ sơ ly hôn trước đây xác nhận căn hộ thuộc quyền sở hữu của vợ cũ ông Xiang Ming, trái ngược với những gì ông vẫn nghĩ suốt nhiều năm.
Vụ việc nhanh chóng dẫn đến tranh chấp với con trai ruột của ông. Người con khẳng định cha mẹ mình đã hoàn tất ly hôn hợp pháp từ lâu và cho biết từng đề nghị sửa sang nhà cửa để cha quay về sinh sống nhưng bị từ chối.
Sau quá trình xét xử, cả tòa sơ thẩm lẫn phúc thẩm đều đưa ra phán quyết nghiêng về phía người con trai. Dù chấp nhận từ bỏ các quyền thừa kế khác, người này vẫn kiên quyết phản đối việc căn nhà được chuyển cho người ngoài vì lo ngại cha bị lợi dụng.
Hiện tại, ông Xiang Ming đã chuyển đến sống cùng bà Huang Lanxia trong một căn phòng thuê nhỏ tại Thượng Hải. Trong khi đó, mối quan hệ giữa ông và con trai vẫn chưa thể hàn gắn sau nhiều năm xa cách.