Tối 16/11/2015, cơ quan chức năng tỉnh Pathum Thani (Thái Lan) nhận được tin báo về việc phát hiện một thi thể trôi nổi trong căn nhà ven sông Chao Phraya thuộc tiểu khu Ban Chang, huyện Mueang. Thông tin được chuyển đến Trung tá Chaithat Areewong, điều tra viên Đồn Cảnh sát Thành phố Pathum Thani. Ngay lập tức, ông cùng đội pháp y Bộ Tư pháp và các nhân viên Quỹ Por Tek Tung khẩn trương tiếp cận hiện trường.
Khi đến nơi, lực lượng chức năng ghi nhận căn nhà nơi xảy ra vụ việc là nhà gỗ một tầng, vẫn đang trong tình trạng ngập nước. Bên trong, thi thể nạn nhân được xác định là ông Anurak (53 tuổi, họ được giấu kín). Thi thể nằm dưới nước, cạnh một tấm nệm xốp lớn mà nạn nhân dùng thay giường do nước lũ dâng cao khiến sinh hoạt bị đảo lộn. Để đưa nạn nhân ra khỏi khu vực ngập sâu, lực lượng cứu hộ phải sử dụng dây thừng kéo thi thể về phía bến tàu gần chùa Wat Bang Luang.
Theo lời kể của người thân, bi kịch xảy ra trong hoàn cảnh vô cùng thương tâm. Do nước ngập kéo dài, trong nhà không còn chỗ khô ráo để ngủ, ông Anurak buộc phải nằm trên tấm xốp nổi. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu, nạn nhân có thể đã trượt khỏi tấm xốp lúc ngủ và rơi xuống phần nước sâu bên dưới.
Dì của nạn nhân, bà Thipawan (59 tuổi), là người đầu tiên phát hiện sự việc. Bà cho biết gia đình có sáu người cùng sinh sống. Do cháu trai có thói quen ngủ say và khó đánh thức, bà không nhận ra ông đã mất tích từ khi nào. Ban đầu, bà nghĩ cháu mình ra ngoài nhặt rác như thường ngày. Chỉ đến khi bước xuống khu vực ngập nước để tiếp tục công việc nhặt rác, bà tình cờ đá trúng chân cháu và tá hỏa nhận ra ông đã tử vong.
Ký ức về khoảnh khắc đó, theo lời bà Thipawan, vẫn khiến bà bàng hoàng. “Tôi cứ nghĩ nó đang bơi lội hay làm việc gì đó bên ngoài. Không ngờ khi chạm vào thì nó đã lạnh ngắt rồi”, bà nghẹn ngào chia sẻ với lực lượng chức năng.
Sau khi hoàn tất việc ghi nhận hiện trường, Trung tá Chaithat Areewong đã chỉ đạo đưa thi thể nạn nhân đến Viện Y học Pháp y thuộc Bộ Tư pháp để phục vụ công tác giám định. Các chuyên gia pháp y sẽ tiến hành khám nghiệm chi tiết nhằm xác định chính xác nguyên nhân tử vong, đồng thời loại trừ khả năng có tác động từ yếu tố bên ngoài.
Vụ việc một lần nữa cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn đối với các hộ dân sinh sống tại khu vực thường xuyên ngập lụt, đặc biệt là các gia đình có kết cấu nhà ở đơn sơ, điều kiện an toàn hạn chế. Chính quyền địa phương được dự báo sẽ sớm có biện pháp hỗ trợ người dân nhằm tránh tái diễn những tai nạn thương tâm tương tự.