Vòng quanh Thế giới

Nữ y tá tự vẫn trong tư thế kỳ quặc trên mái nhà phó viện trưởng, bức di thư hé lộ sự thật động trời

Hà Phương
Chia sẻ

Nữ y tá tử vong trên mái nhà của phó viện trưởng trong tư thế treo cổ, chân khụy gối xuống và lời tố cáo của người bố khiến nhiều người bàng hoàng.

“Con đã rất nỗ lực để có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng con quỷ này chưa bao giờ buông tha cho con. Con thực sự không thể tiếp tục chịu đựng thêm được nữa....”

Điều mà ông Đặng Minh, một nông dân chất phác ở huyện Lang Khê, thành phố Tuyên Thành, tỉnh An Huy, Trung Quốc không ngờ tới là ngay trong đêm sinh nhật lần thứ 50 của mình, ông bỗng nhận được tin dữ báo rằng con gái ông là Đặng Lệ đã treo cổ tự vẫn trên mái nhà. Những lời trăn trối cuối cùng mà con gái để lại trong bức thư tuyệt mệnh khiến ông Đặng Minh và vợ đau đớn không nguôi, không thể chấp nhận được sự thật này. 

Đặng Lệ đã tự vẫn trên mái nhà của phó viện trưởng. 

Nữ y tá xinh đẹp, đúng chuẩn “con nhà người ta”

Đặng Lệ năm nay 26 tuổi, làm việc tại Bệnh viện Nhân dân huyện Lang Khê sau khi tốt nghiệp vào năm 2015. Trước khi vụ việc đau thương xảy ra, Đặng Lệ là y tá tại phòng chạy thận nhân tạo của bệnh viện. 

Trong mắt bố mẹ, Đặng Lệ là một cô con gái ngoan ngoãn, dịu dàng, khéo ăn khéo nói. Ông Đặng Minh nói: “Con gái tôi thường ngày rất ngoan ngoãn, khéo ăn khéo nói, hễ gặp ai là chào. Từ bé đến lớn, từ khi đi học tới lúc làm việc trong bệnh viện, con bé chẳng bao giờ khiến chúng tôi phải phiền lòng về bất cứ việc gì. 

Bệnh nhân trong bệnh viện đều khen nó và nói rằng nó là nữ y tá xinh đẹp nhất ở đây. Điều mà con bé không nghe lời chúng tôi nhất có lẽ là đến bây giờ nó vẫn chẳng chịu yêu ai”.

Thế nhưng, cô con gái ngoan ngoãn, nữ y tá xinh đẹp đó lại bất ngờ tự vẫn khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót xa. 

Đặng Lệ vốn là một cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn và được lòng nhiều người. 

Nữ y tá bất ngờ treo cổ tự vẫn trên mái nhà phó viện trưởng

Lúc 6h sáng 14/10, Đặng Lệ ra ngoài sau khi tắm rửa sạch sẽ như thường lệ. Ngày hôm đó, ông Đặng Minh và vợ vẫn nghĩ rằng con gái đi làm tại bệnh viện như mọi khi. Nhưng đến giờ ăn cơm tối, ông Đặng Minh cảm thấy có điều gì đó không ổn khi không thấy con gái về nhà và không thể liên lạc được, bởi lẽ Đặng Lệ thường về nhà vào lúc 16h30 phút chiều.

Nghi có chuyện chẳng lành, ông Đặng Minh gọi điện đến bệnh viện để hỏi thăm thì biết được vào ngày hôm đó con gái ông không hề đi làm. “Bệnh viện nói rằng con gái tôi nhắn tin cho y tá trưởng xin nghỉ vào lúc 6h40 phút sáng vì tâm trạng không tốt, sợ đi làm sẽ ảnh hưởng tới công việc”, ông Đặng Minh nói.

Ông Trần, kẻ cưỡng bước và ép Đặng Lệ thành nhân tình của ông ta. 

Vì không thể liên lạc được với con gái nên vợ chồng ông Đặng Minh đến những nơi con gái thường lui tới, nhưng họ vẫn không thể tìm thấy con. Sau đó, chiếc xe điện của Đặng Lệ được tìm thấy ở khu dân cư của ông Trần (42 tuổi), phó viện trưởng Bệnh viện nhân dân huyện Lang Khê. 

Sau đó, ông Đặng Minh yêu cầu kiểm tra camera giám sát và phát hiện thấy con gái ông đã vào khu dân cư của ông Trần vào lúc 6h40 phút sáng, đi lên mái nhà và không thấy trở ra nữa. Tới 20h tối cùng ngày, một người bạn của ông Trần nói rằng thi thể của Đặng Lệ được tìm thấy trên mái ở khu chung cư ông Trần sống. 

Ông Đặng Minh nói: “Tôi thấy con gái tôi đang quỳ trên vách máy lạnh với sợ dây quấn cổ. Tôi chạy lại thì thấy cơ thể con gái tôi đã lạnh ngắt, chân tay tê cứng”. Do không có điểm gì bất thường tại hiện trường vụ việc nên cảnh sát xác định Đặng Lệ đã tự tử. 

Ông Đặng Minh cho rằng cái chết của con gái ông có liên quan trực tiếp tới Trần. 

Lời tố cáo ‘không thể tin nổi’ từ người bố

Tiết lộ với phóng viên, ông Đặng Minh cho biết cái chết của con gái ông chắc chắn có liên quan tới phó viện trưởng Trần, một người đã có gia đình. Chính ông Trần đã khiến Đặng Lệ chịu nhiều tủi nhục tới nỗi cô không thể chịu đựng được nữa mà tìm tới cái chết để giải thoát. 

Theo ông Đặng Minh, vào tháng 10/2019, ông Trần lừa Đặng Lệ đi dùng tiệc tại một khách sạn do bệnh viện tổ chức. Không ngờ sau khi uống rượu say, Đặng Lệ bị ông Trần cưỡng bức, từ đó dưới sự uy hiếp của ông Trần, Đặng Lệ buộc phải giữ mối quan hệ nhân tình với ông ta. 

Thậm chí, Đặng Lệ còn từng đi phá thai 2 lần, tất cả đều là con của ông Trần. “Kể từ khi đó, con gái tôi đã phải chịu sự đả kích rất lớn về tinh thần. Còn ông Trần, khi vui vẻ thì đối xử ngọt ngào với con gái tôi, khi tâm trạng tồi tệ lại đưa con gái tôi ra để trút giận. Trên người con bé có nhiều vết thâm và vết sẹo”, ông Đặng Minh nói.

Đặng Lệ từng phá thai 2 lần, tất cả đều là con của ông Trần. 

Theo kết quả kiểm tra sức khỏe của Đặng Lệ ngày 29/9/2020, Đặng Lệ bị trầm cảm nghiêm trọng gần 10 tháng nay, tiền sử bệnh là sảy thai, thậm chí cô còn được đề nghị nhập viện để điều trị. Dù vậy, ông Đặng Minh và vợ vẫn không hề hay biết chuyện này mãi cho tới tháng 3, tháng 4 năm nay, khi ông Trần đánh Đặng Lệ bị thương và vào đồn cảnh sát. Tới lúc này, ông Đặng Minh mới biết con gái có mối quan hệ mật thiết với ông Trần và bị sảy thai.

Ông Đặng Minh nói: “Trước đây, con gái tôi từng hỏi vợ tôi rằng sau khi sảy thai cần phải chú ý những gì, nhưng lúc đó con bé nói có một người bạn bị sảy thai nên chúng tôi cũng không để ý nhiều”.

Vào ngày 12/10/2020, Trần cùng vợ đã xảy ra xung đột gay gắt với Đặng Lệ tại văn phòng của ông Trần. Đặng Lệ liên tục bị vợ chồng ông Trần xúc phạm và đánh đập. Vì vậy, ông Đặng Minh nghi ngờ đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của con gái ông.

Ông Đặng Minh cảm thấy cái chết của con gái có nhiều điểm nghi ngờ. Ông Đặng Minh nói: “Con gái tôi chết trong tình trạng thắt cổ, hai chân quỳ dưới kệ điều hòa. Nhưng chiếc kệ này chỉ cao 1m so với mặt đất, trong khi con gái tôi cao 1m6. 

Đồng thời, toàn bộ lịch sử cuộc gọi và tin nhắn trong điện thoại của Đặng Lệ đều bị xóa. Tài khoản WeChat cũng đang mở và ông Trần là người duy nhất không có trong lịch trò chuyện.

Cái chết của con gái tôi cũng không phải do tôi phát hiện ra đầu tiên. Một người bạn tốt của ông Trần đã phát hiện ra con bé”.

Bức thư tuyệt mệnh của nữ y tá xinh đẹp

Sau khi về nhà, ông Đặng Minh và gia đình đã tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh của Đặng Lệ. Trong bức thư, Đặng Lệ viết: 

Bức di thư Đặng Lệ để lại. 

Bố mẹ, con thực sự mệt mỏi quá rồi, con không thể kiềm chế nổi bản thân nữa. Con không muốn bố mẹ phải phiền lòng nhưng cuối cùng con cũng khiến bố mẹ phải lo lắng vì con. Nếu trên đời này có thuốc hối hận thì con ước cả đời này cũng không quen biết ông ta. Hắn ta là một tên đao phủ, một con quỷ đội lốt người.

Hắn ta từng bước khiến con trở thành người như thế này, lừa dối con hết lần này đến lần khác và mắng chửi con bằng những lời lẽ cay độc. Con thực sự không thể chịu đựng được sự đả kích này nữa. Cuộc sống của con thực sự rất mệt mỏi, mệt mỏi lắm… Con quỷ này chưa bao giờ chịu buông tha cho con”.

Sau cái chết của Đặng Lệ, ông Trần đã bị đuổi việc và đang bị điều tra. Cảnh sát địa phương đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất