Vòng quanh thế giới

Nữ sinh lớp 9 bỏ nhà ra đi vì cãi nhau với ba mẹ, cảnh sát tìm thấy ở nơi không ai ngờ tới

Hoài Thương

Nữ sinh bỏ nhà ra đi khiến gia đình không khỏi lo lắng.

Một vụ việc khiến nhiều người không khỏi lo lắng đã xảy ra tại Bắc Kinh khi một nữ sinh 15 tuổi bất ngờ bỏ nhà đi trong đêm giữa thời tiết giá lạnh. Nhờ sự nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm của lực lượng cảnh sát, cô bé cuối cùng đã được tìm thấy an toàn vào rạng sáng hôm sau.

Nữ sinh lớp 9 bỏ nhà ra đi vì cãi nhau với ba mẹ, cảnh sát tìm thấy ở nơi không ai ngờ tới Ảnh 1

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng hơn 23 giờ một đêm gần đây, bà Lý (sống tại quận Triều Dương, Bắc Kinh) đã đến đồn cảnh sát An Trinh Lý thuộc Công an quận Triều Dương để trình báo việc con gái 15 tuổi của mình rời khỏi nhà từ khoảng 4 giờ trước nhưng vẫn chưa trở về. Điều khiến gia đình càng thêm lo lắng là thời điểm đó nhiệt độ ban đêm tại Bắc Kinh xuống rất thấp, trong khi cô bé không mang theo điện thoại, đồng hồ thông minh hay tiền mặt.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát tuần tra nhanh chóng có mặt tại hiện trường để nắm tình hình. Theo lời người mẹ, con gái bà đang học lớp 9 - giai đoạn quan trọng chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp. Trong quá trình trao đổi về việc học và chuyện tình cảm sớm của con, hai bên đã xảy ra tranh cãi. Trong lúc nóng giận, cô bé đeo balo rồi rời khỏi nhà, còn cha mẹ nghĩ rằng con chỉ xuống dưới khu chung cư ngồi một lúc như những lần trước nên không ngăn cản.

Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua và đã gần nửa đêm mà con gái vẫn chưa quay về, cảm xúc của bà Lý dần chuyển từ tức giận sang lo lắng và tự trách bản thân vì cách xử lý trước đó.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, cảnh sát yêu cầu người cha trở về nhà chờ tin tức, đồng thời đưa người mẹ về đồn để phối hợp cung cấp thông tin. Hai cảnh sát trực đêm là Lư Tranh và Trương Triệu Hách đã trực tiếp tiếp nhận và xử lý vụ việc.

Nữ sinh lớp 9 bỏ nhà ra đi vì cãi nhau với ba mẹ, cảnh sát tìm thấy ở nơi không ai ngờ tới Ảnh 2

Trước tiên, cảnh sát liên hệ với giáo viên của cô bé để tìm hiểu tình hình tại trường. Tuy nhiên, giáo viên cũng không biết nữ sinh đang ở đâu. Ngay sau đó, lực lượng chức năng quyết định chia thành nhiều hướng tìm kiếm. Trong khi người mẹ quay lại khu vực gần nhà để tìm kiếm, hai cảnh sát lái xe tuần tra mở rộng phạm vi, tập trung kiểm tra những địa điểm hoạt động 24/24 như nhà hàng, cửa hàng tiện lợi hay máy ATM.

Khoảng 1 giờ sáng, cảnh sát nhận được một manh mối quan trọng: một cô gái có ngoại hình và trang phục giống với nữ sinh đã xuất hiện gần một tòa nhà tại quận Đông Thành. Ngay lập tức, lực lượng chức năng nhanh chóng di chuyển tới khu vực này để xác minh.

Nữ sinh lớp 9 bỏ nhà ra đi vì cãi nhau với ba mẹ, cảnh sát tìm thấy ở nơi không ai ngờ tới Ảnh 3

Sau khi rà soát các cửa hàng xung quanh và kiểm tra camera an ninh của tòa nhà, cảnh sát cuối cùng phát hiện được dấu vết của cô bé. Hình ảnh từ camera cho thấy nữ sinh từng ngồi một mình bên đường tại phố đi bộ phía tây tòa nhà suốt gần một giờ. Đến khoảng 23 giờ, cô bé đi vào ga tàu điện ngầm gần đó.

Từ manh mối này, cảnh sát lập tức tiến vào ga tàu điện ngầm để tìm kiếm. Đến khoảng 3 giờ sáng, họ phát hiện cô bé đang co ro trong một góc khuất của nhà ga. Lúc này, vì vừa lạnh vừa sợ hãi, cô bé gần như không nói gì và chỉ cúi đầu im lặng. Cảnh sát Trương Triệu Hách đã chủ động bắt chuyện và tự trêu mình là người "nói nhiều", sau đó kiên nhẫn chia sẻ những câu chuyện đời thường để giúp cô bé bớt căng thẳng.

Những câu chuyện hài hước và sự quan tâm chân thành của cảnh sát dần khiến cô bé mở lòng. Nữ sinh bắt đầu nói về ngôi trường trung học mà mình muốn thi vào cũng như ước mơ sau này trở thành một nghệ sĩ.

Nữ sinh lớp 9 bỏ nhà ra đi vì cãi nhau với ba mẹ, cảnh sát tìm thấy ở nơi không ai ngờ tới Ảnh 4

Theo lời kể của cô bé, tối hôm đó cha mẹ đề nghị cắt ngắn mái tóc của em để giúp em tập trung học tập hơn. Tuy nhiên vì rất quý mái tóc của mình, cô bé đã phản ứng mạnh, dẫn đến tranh cãi và quyết định rời khỏi nhà trong lúc bốc đồng với suy nghĩ "đi càng xa càng tốt".

Sau khi hiểu rõ sự việc, cảnh sát tiếp tục nhẹ nhàng khuyên nhủ và giúp cô bé bình tĩnh lại. Trên đường trở về, họ còn ghé một cửa hàng tiện lợi mua cho cô bé trà sữa, cơm nắm và kẹo mút để giúp em lấy lại sức sau nhiều giờ ở ngoài trời lạnh. Sau đó, cô bé được đưa về nhà an toàn để đoàn tụ với gia đình.

Khoảng một tuần sau sự việc, cảnh sát Trương Triệu Hách đã nhận được một tấm bưu thiếp đặc biệt. Trên đó là những dòng chữ nắn nót, đáng yêu của chính cô bé từng được giúp đỡ như một lời cảm ơn chân thành dành cho những người đã không ngại thức trắng đêm để tìm em trở về an toàn.

Nữ sinh lớp 9 bỏ nhà ra đi vì cãi nhau với ba mẹ, cảnh sát tìm thấy ở nơi không ai ngờ tới Ảnh 5
Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI