Một buổi lễ tốt nghiệp đáng lẽ phải khép lại hành trình học tập bằng những khoảnh khắc tự hào đã bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi tại một trường đại học tư thục ở Nam Sulawesi (Indonesia). Sự việc thu hút sự chú ý khi một người phụ nữ bất ngờ lao vào hội trường, mang theo vòng hoa và tấm biển có nội dung sỉ nhục, nhằm đối chất với nữ sinh mà bà cáo buộc là “người thừa” trong cuộc hôn nhân của mình.
Theo thông tin ban đầu, người vợ đã lớn tiếng tố cáo nữ sinh viên là “kẻ thứ ba” chen vào cuộc sống gia đình bà suốt nhiều năm. Cuộc đối đầu nhanh chóng leo thang thành tranh cãi dữ dội ngay trước mắt hàng trăm sinh viên và phụ huynh tham dự lễ tốt nghiệp. Lực lượng an ninh của trường buộc phải can thiệp để chấm dứt tình trạng hỗn loạn chỉ kéo dài trong vài phút nhưng đủ để gây náo động cả khán phòng.
Người vợ cho biết bà và chồng kết hôn từ năm 2006, ly hôn năm 2024 nhưng sau đó tái hợp vào năm 2025. Bà khẳng định mối quan hệ ngoài luồng giữa chồng và nữ sinh đã kéo dài từ trước thời điểm ly hôn, thậm chí còn dẫn đến việc người đàn ông này có con riêng. Những cáo buộc này là nguyên nhân khiến bà quyết định xuất hiện tại lễ tốt nghiệp để “vạch mặt” người tình của chồng.
Trong khi đó, nữ sinh viên bị tố cáo đã cùng luật sư nộp đơn trình báo cảnh sát, cho rằng hành vi của người vợ đã khiến cô bị làm nhục trước công chúng, gây tổn hại danh dự và tác động nặng nề đến tinh thần của cô vào đúng ngày trọng đại của cuộc đời. Phía nữ sinh khẳng định mọi cáo buộc đều vô căn cứ và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật.
Cảnh sát địa phương cho biết vụ việc đang được điều tra để làm rõ các tình tiết, bao gồm cả những cáo buộc về quan hệ ngoài hôn nhân lẫn hành vi xúc phạm nơi công cộng. Hiện chưa có kết luận chính thức vì theo cơ quan chức năng, vẫn còn nhiều lời khai và chứng cứ cần được xác minh.
Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Indonesia, trở thành đề tài gây tranh luận. Một bộ phận dư luận chỉ trích hành động gây rối giữa chốn đông người, trong khi số khác lại bày tỏ sự cảm thông với người vợ. Dù góc nhìn khác nhau, vụ việc phản ánh diễn biến phức tạp của những mâu thuẫn cá nhân có thể bùng phát thành tranh cãi công khai trong thời đại mạng xã hội hiện nay.