Vòng quanh Thế giới

Nữ phóng viên kết hôn sau 47 ngày hẹn hò, bị bạo hành dã man nhưng lời tố cáo ngược của chồng mới gây sốc

Hà Vy
Chia sẻ

Mới đây, nữ phóng viên Ma Jinyu đã chia sẻ câu chuyện mình bị chồng bạo hành trong suốt 7 năm, làm nổ ra cuộc tranh cãi sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Theo Netease News, Ma Jinyu từng làm việc cho Southern Weekend và Beijing News, giành được một số giải thưởng về báo chí.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2010, Ma Jinyu đã gặp một anh nông dân nuôi ong người cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng và trúng tiếng sét ái tình. Sau 47 ngày hẹn hò, Ma Jinyu đã quyết định kết hôn với người đàn ông này.

Thời điểm ấy, cuộc hôn nhân của Ma Jinyu đã thu hút sự chú ý của công chúng và được coi là biểu tượng của “tình yêu trong sáng” khi cô bỏ lại danh tiếng và sự nghiệp báo chí để cùng chồng nuôi ong và trồng hoa, sống cuộc của một người nông dân truyền thống ở Tây Tạng. 

Nữ phóng viên kết hôn sau 47 ngày hẹn hò, bị bạo hành dã man nhưng lời tố cáo ngược của chồng mới gây sốc Ảnh 1
Nữ phóng viên Ma Jinyu và chồng.

Nhưng mới đây, cựu nữ phóng viên đã chia sẻ câu chuyện dài về việc cô bị chồng bạo hành trong suốt nhiều năm. Đến mức, Ma Jinyu đã phải ôm ba con bỏ nhà đi vì không thể chịu đựng nổi cảnh bị chồng đánh đập tàn nhẫn.

“Mắt tôi mờ đi. Tôi bỗng không nhìn thấy gì nữa. Tất cả xung quanh tối đen, hình như tôi đã bất tỉnh”, Ma Jinyu viết về một lần bị chồng sau rượu và thượng cẳng chân, hạ cẳng tay vào năm 2015.

Trong bài viết, Ma nói rằng cô bị chồng đánh suốt buổi sáng. Nhưng thày vì gọi báo cảnh sát, cô tự mình đến viện điều trị và phát hiện mình đang mang thai đứa con thứ ba.

Nữ phóng viên kết hôn sau 47 ngày hẹn hò, bị bạo hành dã man nhưng lời tố cáo ngược của chồng mới gây sốc Ảnh 2
Hôn nhân của Ma và người đàn ông Thanh Hải, Tây Tạng từng được xem là biểu tượng của tình yêu trong sáng.

Chỉ một tháng sau, phát hiện chồng ngoại tình với một nữ công nhân, khi bị tra hỏi, người chồng lại đá vào bụng Ma Jinyu. Lo sợ sảy thai, cô vội chạy đến nhà một người dân địa phương, nhờ đưa đi cấp cứu.

Ngoài nữ công nhân trên, Ma còn tố cáo chồng lén lút quan hệ với một nữ sinh viên vào năm 2017. Ma đòi ly hôn, nhưng chồng không đồng ý. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Ma đã ôm ba con bỏ đi vào năm 2018.

Sau khi đọc được câu chuyện Ma chia sẻ, anh chồng đã vô cùng ngạc nhiên và phủ nhận hoàn toàn việc anh bạo hành vợ.

Người đàn ông này nói, anh và vợ đã không gặp nhau suốt 3 năm nay và anh không hề biết tin tức gì của vợ cho đến khi đọc được bài viết gây sốc của Ma.

“Nó làm tôi ngạc nhiên quá”, người đàn ông này chia sẻ. Anh chia sẻ, dù cuộc sống vợ chồng có mâu thuẫn, nhưng anh không hề có hành vi bạo lực với Ma. Anh cũng cho biết, không hiểu lý do vì sao Ma bỏ đi đột ngột như thế.

Anh cho biết, trong suốt cuộc hôn nhân, anh chỉ đánh Ma duy nhất một lần vào năm 2011 vì vợ dám cãi láo với cha của anh. Người đàn ông này tố cáo, chính mình mới bị Ma bạo hành gia đình.

Nữ phóng viên kết hôn sau 47 ngày hẹn hò, bị bạo hành dã man nhưng lời tố cáo ngược của chồng mới gây sốc Ảnh 3
Nhiều người nghi ngờ câu chuyện của Ma, bởi không tin một người phụ nữ có học thức như cô lại chịu đựng cảnh bạo hành nhiều năm như vậy.

Câu chuyện mà nữ phóng viên chia sẻ đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Trên mạng Weibo, chủ đề "cưới một chàng trai ở khoảng cách xa như vậy vì tình yêu nhưng lại bị bạo hành" đã đứng đầu trong suốt một ngày, với 600 triệu cư dân mạng tham gia thảo luận.

Nhiều người lên án bạo lực gia đình, nhưng một số người chỉ ra bài viết của Ma có đầy tình tiết nghi vấn.

Ma là người có học thức, lại từng làm trong ngành báo chí, vậy tại sao cô lại không báo cảnh sát hay nhờ sự hỗ trợ của Liên đoàn phụ nữ tỉnh Thanh Hải mà lại chấp nhận để tình trạng bạo hành kéo dài trong suốt nhiều năm như vậy.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến 2017, Ma vẫn thường xuyên chia sẻ “tình yêu cổ tích” của cô trên mạng, thậm chí còn đến các trường đại học để diễn thuyết về tình yêu.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất