Một nữ diễn viên Thái Lan đang trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi bị tố liên quan đến vụ gian lận số tiền lên đến 400 triệu baht (tương đương khoảng 272 tỷ đồng). Ban đầu cô phủ nhận toàn bộ cáo buộc, nhưng sau đó thừa nhận đã vay tiền bạn bè cùng nhiều người khác để đầu tư kinh doanh, một kế hoạch cuối cùng thất bại, khiến cô rơi vào vòng xoáy nợ nần.
Thông tin do trang Facebook “ท่านเปา” đăng tải, cho biết một diễn viên hạng A của Thái Lan dính líu đến vụ lừa đảo tài chính quy mô lớn. Trang này không nêu đích danh nhân vật liên quan, cũng không công bố bằng chứng vì lo ngại rủi ro pháp lý liên quan đến tội phỉ báng. Theo chia sẻ, nữ diễn viên đã huy động vốn từ bạn bè thân thiết, người quen và thậm chí kêu gọi thêm nhiều người đầu tư vào dự án kinh doanh cá nhân. Tuy nhiên, các hoạt động kinh doanh được cho là thua lỗ, dẫn đến việc cô không thể thanh toán cho hàng loạt chủ nợ.
Ngay sau khi thông tin lan truyền, cộng đồng mạng lập tức khoanh vùng nghi vấn vào hai gương mặt nổi tiếng: Viritipa “Woonsen” Pakdeeprasong và Rybena “Nana” Intachai. Cả hai ban đầu đều lên tiếng phủ nhận. Tuy nhiên, những suy đoán tiếp tục dồn về phía Nana khi trang tin này ám chỉ tên nữ diễn viên bắt đầu bằng chữ “N”. Việc một số người bạn nổi tiếng của cô bất ngờ bỏ theo dõi Instagram càng khiến dư luận tin rằng Nana chính là nhân vật được nhắc đến.
Trước áp lực ngày càng lớn, Nana Rybena cuối cùng đã lên tiếng thừa nhận trong một buổi livestream trên Instagram. Cô xác nhận mình là nữ diễn viên trong vụ việc và thú nhận đã vay tiền nhiều người để đổ vốn vào dự án kinh doanh, nhưng do quản lý yếu kém nên dẫn đến phá sản. Trong buổi phát trực tiếp, Nana bật khóc, gửi lời xin lỗi tới bạn bè và khán giả, đồng thời mong được cho cơ hội khắc phục hậu quả. Cô nói không thể công bố con số chính xác nhưng khẳng định tổng số nợ “dưới 400 triệu baht”.
Nana đặc biệt nhấn mạnh rằng chồng cô, rapper nổi tiếng Prinya “Way” Intachai (Way Titanium/DABOYWAY) không liên quan đến bất kỳ khoản vay hay quyết định đầu tư nào. Theo lời cô, Way và các con hoàn toàn không biết sự việc cho đến khi tin tức vỡ lở trước công chúng.
Để xoay xở trả nợ, Nana gần đây đã rao bán căn biệt thự sang trọng của gia đình với giá 69 triệu baht (tương đương khoảng 46,9 tỷ đồng). Bên cạnh đó, cô tích cực phát livestream mỗi ngày trên mạng xã hội để bán hàng, tìm cách tạo nguồn thu nhằm thanh toán các khoản nợ tồn đọng.
Vụ việc hiện vẫn thu hút sự quan tâm lớn tại Thái Lan, khi nhiều ý kiến cho rằng đây là bài học cảnh báo về rủi ro tài chính và việc thiếu minh bạch trong hoạt động đầu tư của người nổi tiếng. Trong khi đó, nữ diễn viên cho biết cô sẽ tiếp tục hợp tác với các bên liên quan để giải quyết triệt để vụ bê bối.