Vụ việc nữ diễn viên Ấn Độ Twisha Sharma, 31 tuổi, tử vong tại nhà chồng ở Bhopal tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi trên truyền thông nước này. Những kết luận ban đầu từ báo cáo khám nghiệm tử thi không giúp xoa dịu dư luận mà ngược lại còn làm dấy lên hàng loạt nghi vấn liên quan đến khả năng “giết người và che giấu bằng chứng”.
Theo truyền thông Ấn Độ, báo cáo pháp y ghi nhận trên cổ Twisha xuất hiện hai vết hằn đỏ song song, mỗi vết rộng khoảng 2 cm. Chi tiết này được cho là trái ngược với các trường hợp tự tử bằng treo cổ thông thường, vốn thường chỉ để lại một vết hằn duy nhất. Chính điều đó khiến gia đình nữ diễn viên càng thêm tin rằng cô không tự tử như kết luận ban đầu của cảnh sát.
Người thân của Twisha lập tức yêu cầu chuyển thi thể cô đến Bệnh viện Đa khoa Delhi để tiến hành khám nghiệm tử thi lần hai bởi một đơn vị độc lập. Gia đình cho rằng có dấu hiệu “thao túng điều tra” do phía nhà chồng sở hữu nhiều mối quan hệ trong ngành luật.
Mẹ chồng của Twisha là một nữ thẩm phán cấp cao đã nghỉ hưu, trong khi bố chồng cô cũng từng làm việc trong hệ thống tư pháp. Vì vậy, người thân của nữ diễn viên cho rằng họ đang phải đối đầu với một “thế lực quá lớn” và lo ngại vụ án sẽ không được điều tra minh bạch.
Tuy nhiên, vào ngày 19/5, tòa án địa phương tại Bhopal đã bác đơn yêu cầu khám nghiệm tử thi lần hai. Tòa đồng thời bày tỏ lo ngại việc thi thể nạn nhân bị lưu giữ quá lâu tại nhà xác.
Trong phát biểu với truyền thông, Cảnh sát trưởng Bhopal - ông Sanjay Kumar cho biết nguyên nhân tử vong hiện được xác định là “ngạt thở do treo cổ”. Hướng điều tra vẫn tập trung vào khả năng nữ diễn viên tự tử do bất ổn tâm lý. Ông cũng phủ nhận thông tin cho rằng cơ quan điều tra đang chịu áp lực từ phía gia đình chồng nạn nhân.
Dẫu vậy, gia đình Twisha tiếp tục phản bác mạnh mẽ. Người em họ của nữ diễn viên đặt câu hỏi vì sao nhiều vết thương khác trên cơ thể cô chỉ được đề cập sơ sài trong báo cáo pháp y. Những nghi vấn càng gia tăng khi chồng của Twisha, luật sư nổi tiếng Samarth Singh bất ngờ mất liên lạc suốt 8 ngày kể từ thời điểm vụ việc xảy ra.
Trước làn sóng phẫn nộ lan rộng trong dư luận, cảnh sát Ấn Độ đã mở cuộc điều tra toàn diện với các cáo buộc liên quan đến hành vi “đẩy vợ mới cưới đến tự tử”, “quấy rối ác ý” và “tống tiền hồi môn”.
Một tổ điều tra đặc biệt cũng được thành lập để truy tìm Samarth Singh. Theo truyền thông địa phương, mức tiền thưởng cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ nghi phạm đã được nâng từ 10.000 rupee lên 30.000 rupee, tương đương khoảng 9 triệu đồng Việt Nam.
Cảnh sát trưởng Bhopal thừa nhận quá trình truy bắt đang gặp khó khăn, song khẳng định cơ quan chức năng sẽ không dừng lại cho đến khi tìm ra sự thật phía sau cái chết gây chấn động của nữ diễn viên trẻ.