Vòng quanh thế giới

Nữ ca sĩ được người dân làm lễ tưởng niệm 34 năm ngày mất

Thanh Phúc

Nữ ca sĩ vẫn được người dân yêu mến dù qua đời đã hơn 3 thập kỷ.

Không khí tại chùa Wat Thap Kradan, huyện Song Phi Nong, tỉnh Suphan Buri, Thái Lan trở nên nhộn nhịp từ sáng sớm ngày 11/6 khi hàng nghìn người dân và người hâm mộ tề tựu để tưởng niệm 34 năm ngày mất của huyền thoại nhạc đồng quê Pumpuang Duangchan.

Buổi lễ được chủ trì bởi trụ trì chùa, Đức Phật Athikarn Prasong Khunakaro. Nghi thức dâng hương, thắp nến cúng dường Tam Bảo được thực hiện trang nghiêm nhằm tưởng nhớ Pumpuang Duangchan, người từng là đệ tử hết lòng kính trọng cố hòa thượng Luang Pho Buach Tulayko - vị trụ trì đầu tiên của chùa Wat Thap Kradan.

Nữ ca sĩ được người dân làm lễ tưởng niệm 34 năm ngày mất Ảnh 1

Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức rước tro cốt và linh hồn của nữ ca sĩ từ nơi thờ tự về điện thờ Suthamrataratbamrung trong khuôn viên chùa. Tham gia đoàn rước có đại diện ban quản trị chùa, người thân trong gia đình cùng đông đảo người hâm mộ. Đặc biệt, Phet Pumpuang - người con trai duy nhất của cố nghệ sĩ cũng có mặt để thực hiện các nghi lễ cầu siêu dành cho mẹ.

Ngay sau phần nghi lễ chính thức, ban tổ chức đã đốt 10.000 quả pháo như một cách khai màn cho chuỗi hoạt động kéo dài nhiều ngày nhằm tưởng nhớ nữ ca sĩ quá cố. Trong tiếng pháo rộn ràng, những ca khúc gắn liền với tên tuổi Pumpuang Duangchan như “Siam Mueang Yim”, “Lok Khong Phueng”, “Som Tam”, “Nak Rong Ban Nok” hay “Kho Hai Ruay” vang lên khắp khuôn viên chùa, gợi nhớ về thời kỳ hoàng kim của dòng nhạc Luk Thung.

Nữ ca sĩ được người dân làm lễ tưởng niệm 34 năm ngày mất Ảnh 2

Không chỉ là một lễ tưởng niệm, sự kiện còn phản ánh sức sống bền bỉ của di sản nghệ thuật mà Pumpuang để lại. Dù đã qua đời hơn ba thập kỷ, bà vẫn được xem là biểu tượng lớn nhất của dòng nhạc đồng quê Thái Lan. Hàng nghìn người dân từ nhiều địa phương đã đến chùa để làm công đức, cầu nguyện và dâng hoa tưởng nhớ thần tượng.

Trong khuôn viên chùa, 13 bức tượng của nữ ca sĩ được phủ kín bởi những đóa hồng đỏ do người hâm mộ mang đến. Nhiều người tin rằng việc đến viếng bà không chỉ là dịp thể hiện lòng yêu mến mà còn mang ý nghĩa cầu mong may mắn và bình an trong cuộc sống.

Chia sẻ tại sự kiện, Phet Pumpuang bày tỏ niềm xúc động khi chứng kiến tình cảm mà công chúng vẫn dành cho mẹ mình sau ngần ấy năm. Anh cho biết bản thân cảm thấy tự hào khi được tham gia các nghi lễ tưởng niệm và thấy hình ảnh của Pumpuang Duangchan vẫn sống mãi trong trái tim nhiều thế hệ khán giả.

Lễ tưởng niệm năm nay diễn ra từ ngày 11 đến 19/6 với hàng loạt hoạt động văn hóa và nghệ thuật quy mô lớn. Ngay trong đêm khai mạc, nhiều nghệ sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng của Thái Lan đã cùng góp mặt trong chương trình biểu diễn đặc biệt để tri ân người nghệ sĩ huyền thoại. Bên cạnh các đêm ca nhạc, sự kiện còn có các chương trình sân khấu truyền thống Likay và những suất chiếu phim phục vụ người dân suốt chín đêm liên tiếp.

Nữ ca sĩ được người dân làm lễ tưởng niệm 34 năm ngày mất Ảnh 3

Sau 34 năm kể từ ngày từ giã cõi đời, Pumpuang Duangchan không chỉ là một ngôi sao âm nhạc trong ký ức mà đã trở thành biểu tượng văn hóa của Thái Lan. Sự hiện diện đông đảo của người hâm mộ tại Wat Thap Kradan một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ và trường tồn của “Nữ hoàng nhạc đồng quê” trong đời sống tinh thần của công chúng xứ Chùa Vàng.

Theo Khaosod Online.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI