Ngày 19/3/2026, không khí tại chùa Wat Pa Ban Mueang (tỉnh Udon Thani, Thái Lan) trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi hai ca sĩ nhạc dân gian nổi tiếng Somjit Bo Thong và Mae Kru Homhual Theprungruang tổ chức lễ cầu phúc, đồng thời đặt viên đá nền xây dựng tượng Phật trong tư thế thiền định. Sự kiện nhanh chóng thu hút đông đảo người dân địa phương cùng người hâm mộ, khiến khuôn viên chùa rơi vào tình trạng quá tải.
Theo ghi nhận, buổi lễ diễn ra với đầy đủ các nghi thức truyền thống, bao gồm dâng lễ vật và thực hiện nghi lễ tâm linh do một vị sư Bà La Môn chủ trì. Không gian bao trùm bởi tiếng tụng kinh, khói hương nghi ngút cùng niềm tin sâu sắc của những người tham dự. Đáng chú ý, trước khi tiến hành nghi thức đốt hương, con số được cho là “may mắn” xuất hiện là 144, ngay lập tức thu hút sự quan tâm của nhiều người đam mê xổ số. Không ít người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc này với hy vọng “đổi vận” trong kỳ quay số sắp tới.
Bên cạnh các nghi lễ trang nghiêm, chương trình còn có phần trình diễn ca hát mang tính chất cúng thần linh, góp phần tạo nên bầu không khí sôi động. Những tràng reo hò, cổ vũ liên tục vang lên, khiến buổi lễ không chỉ mang màu sắc tâm linh mà còn đậm tính lễ hội.
Cao trào của sự kiện diễn ra vào cuối buổi, khi hai nghệ sĩ bất ngờ thực hiện hoạt động phát tiền bố thí cho người dân. Số tiền được chuẩn bị gồm các mệnh giá 20 baht và 100 baht, với tổng giá trị gần 100.000 baht (tương đương khoảng 70–75 triệu đồng). Hành động này xuất phát từ việc họ vừa trúng thưởng xổ số với tổng số tiền gần 2 triệu baht (khoảng 1,4–1,5 tỷ đồng) sau nhiều lần quay số liên tiếp.
Việc phát tiền đã khiến đám đông trở nên phấn khích tột độ. Người dân chen lấn, xô đẩy, thậm chí suýt xảy ra tình trạng giẫm đạp khi cố gắng nhận tiền được tung xuống từ giỏ. Nhiều người không giấu được niềm vui, tin rằng đây là “lộc” mang lại may mắn và phước lành.
Chia sẻ với truyền thông, Mae Kru Homhual cho biết buổi lễ được tổ chức dựa trên niềm tin sâu sắc của bà vào Phật giáo và trụ trì chùa – người mà bà luôn tưởng nhớ và cầu nguyện mỗi khi biểu diễn. Theo bà, chính niềm tin này đã mang lại thành công trong sự nghiệp cũng như vận may trong các lần trúng xổ số.
“Tôi thực sự bất ngờ khi nhận được số tiền lớn như vậy. Việc xây dựng tượng Phật là cách tôi muốn đóng góp cho cộng đồng và tạo điểm tựa tinh thần cho những người có đức tin”, bà chia sẻ.
Dù mang ý nghĩa thiện nguyện, sự kiện cũng phản ánh rõ nét xu hướng kết hợp giữa tín ngưỡng và niềm tin vào vận may trong đời sống một bộ phận người dân. Đặc biệt, con số 144 đang trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người chơi xổ số trước kỳ quay thưởng sắp tới.