Vòng quanh Thế giới

NÓNG: Văn phòng báo Nga bị tấn công, 2 người chết

Chia sẻ

Theo Sputnik News (Nga), một người đàn ông có dao đã tấn công văn phòng của hãng RT (Nga) tại Tel Aviv, Israel vào 19/11.

Cảnh sát Israel xác nhận, 2 người đã bị giết và ít nhất 1 người bị thương trong vụ tấn công. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, trong khi các nhân viên y tế đang chăm sóc cho những người bị thương.

Phóng viên Paula Slier của RT, người có mặt trong tòa nhà, báo cáo: “2 người được xác nhận đã thiệt mạng. Nạn nhân đầu tiên là một người 30 tuổi đang cầu nguyện tại một giáo đường tạm (trong cùng tòa nhà có văn phòng RT).

Nhân chứng tại hiện trường nói với chúng tôi rằng họ thấy người đàn ông gục xuống và ngay lập tức cố gắng đóng cửa. Hiện chưa rõ nạn nhân thứ hai có phải bị tấn công ở cùng địa điểm hay không.”

“Nghi phạm là một người đàn ông 38 tuổi đến từ Hebron, Palestine. Chúng tôi không có thông tin về việc người này có giấy tờ hợp lệ để ở Israel hay không.”

Cô nói thêm rằng tất cả nhân viên của RT đều an toàn. Một trực thăng cảnh sát bay quanh khu vực, trong khi tòa nhà văn phòng RT đã bị phong tỏa.

Tổng biên tập RT Margarita Simonyan cho biết: “Cho đến lúc này chúng tôi chưa liên hệ vụ tấn công với các hoạt động của hãng. Nhưng chúng tôi phải lưu ý rằng đội ngũ của RT gần đây nhận được nhiều lời đe dọa bởi đưa tin về các sự kiện ở Syria.”

Trên Twitter của mình, phóng viên Slier cũng cập nhật thông tin nói rằng vụ tấn công này không nhằm vào hãng RT và chỉ ngẫu nhiên xảy ra ở tòa nhà có văn phòng của họ.

Trên Twitter của mình, phóng viên Slier cũng cập nhật thông tin nói rằng vụ tấn công này không nhằm vào hãng RT và chỉ ngẫu nhiên xảy ra ở tòa nhà có văn phòng của họ.

Hình ảnh được cho là kẻ tấn công bị bắt giữ bởi những người đi đường, trước khi cảnh sát xuất hiện. Nguồn: Twitter.

Hình ảnh được cho là kẻ tấn công bị bắt giữ bởi những người đi đường, trước khi cảnh sát xuất hiện. Nguồn: Twitter.

Trước đó ít phút, Paula Slier xác nhận kẻ tấn công đã bị bắt giữ và bị thương nhẹ. Theo phóng viên này, các nhân viên RT đã chạy ra khỏi văn phòng ngay khi nghe thấy những tiếng hét.

“10-15 phút đầu tiên vô cùng hỗn loạn. Rất khó để mô tả những tình tiết đã xảy ra, sau đó cảnh sát và các lực lượng an ninh đã có mặt. Họ chạy lên bằng đường cầu thang,” Plier mô tả.

Nhà báo này cũng cho biết, có khoảng 400-500 người làm việc trong tòa nhà xảy ra vụ tấn công.

Slier nói: “Đầu tiên, chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với kẻ tấn công, hắn bị bắt hay đã chạy thoát. Rồi chúng tôi tìm thấy thi thể một người bị giết…”

Tạp chí Time (Mỹ) dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Israel Luba Samri xác nhận các binh sĩ đã bắt được 1 nghi phạm người Palestine và đang tìm kiếm 1 đồng bọn của người này.

Bà Samri cho biết 1 trong 2 người thiệt mạng là một người đàn ông hơn 20 tuổi, nhưng không cung cấp thêm thông tin và danh tính. Theo bà này, 2 nạn nhân mang quốc tịch Israel.

Người phát ngôn của cảnh sát cũng xác nhận thủ phạm đã tấn công nhằm vào những người cầu nguyện tập trung chiều nay (giờ địa phương) tại “nhà thờ” là một cửa hàng bán phụ kiện tôn giáo của người Do Thái, theo Reuters.

Paula Slier chụp lại ảnh các vết máu trên mặt đất trong khi theo chân cảnh sát tìm kiếm những kẻ tấn công. Ảnh: Twitter.

Paula Slier chụp lại ảnh các vết máu trên mặt đất trong khi theo chân cảnh sát tìm kiếm những kẻ tấn công. Ảnh: Twitter.

Ảnh: BBC

Ảnh: BBC

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất