Vòng quanh Thế giới

Nổi hứng xét nghiệm ADN 'cho vui', cặp vợ chồng phát hiện bí mật 'không tưởng tượng nổi'

Song Long
Chia sẻ

Cặp đôi ở Mỹ bàng hoàng khi biết được điều bất ngờ về con trai út của họ sau khi xét nghiệm ADN.

Cơn ác mộng bắt đầu khi cặp vợ chồng nhà Johnson quyết định chơi trò xét nghiệm ADN “23andMe”. Cầm kết quả trên tay, cả hai ngỡ ngàng khi biết được Donna Johnson là mẹ ruột của cậu con trai 12 tuổi, nhưng cha của đứa bé không phải là chồng cô, anh Vanner Johnson.

Năm 2007, Donna và Vanner tìm đến Trung tâm Y học Sinh sản thuộc Đại học Utah để thụ tinh nhân tạo. 

Năm 2009, họ được như ý với sự ra đời của cậu con trai đáng yêu. Ngờ đâu, quá trình thụ tinh đã xảy ra sai sót khiến trứng của Donna kết hợp cùng tinh trùng của người đàn ông khác.

Nổi hứng xét nghiệm ADN 'cho vui', cặp vợ chồng phát hiện bí mật không ngờ đến Ảnh 1

“Chúng tôi phải trải qua quá nhiều cảm xúc, từ việc chia cắt tình yêu với con trai cho đến đối mặt với vấn đề này”, Vanner nói. Cặp đôi đã chia sẻ câu chuyện đau lòng này với truyền thông trước khi kể sự thật cho con trai và lên đường tìm cha ruột cho bé.

Sau đó, họ tìm được Devin McNeil, người hiến tinh trùng bất đắc dĩ kia. Gia đình McNeil còn lặn lội từ Colorado đến Utah để gặp gỡ nhà Johnson. Hoá ra cả hai cặp đôi đã cùng đến Trung tâm Y học Sinh sản để chọc hút trứng và tinh trùng. 

Trong quá trình xử lý, nhân viên của trung tâm đã phạm sai lầm dẫn đến sự ra đời của con út nhà Johnson. Hiện hai gia đình đang lên kế hoạch khởi kiện trung tâm trên.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất