Họa sĩ Rich McCor, 29 tuổi sống tại London (Anh) đã vô cùng linh hoạt và sáng tạo khi kết hợp hoàn hảo giữa những bức ảnh chụp kỳ quan tự nhiên với các nhân vật trong thế giới thần tiên Disneyland.
Trong bức ảnh chụp tháp Big Ben vào năm 1953, McCor đã tạo ra một Peter Pan đang bay trên nền trời hồng trông nước Anh thật khác lạ. Một bức hình khác, McCor đã ghép bóng của nhân vật Vua sư tử Simba, Timon và Pumbaa đang đi dạo qua sông Tyne trên cầu Gateshead Millennium ở phía đông bắc nước Anh.

Trong bức ảnh chụp tháp Big Ben vào năm 1953, McCor đã tạo ra một Peter Pan đang bay trên nền trời hồng trông nước Anh thật khác lạ.

Một bức hình khác, McCor đã ghép bóng của nhân vật Vua sư tử Simba, Timon và Pumbaa đang đi dạo qua sông Tyne trên cầu Gateshead Millennium ở phía đông bắc nước Anh.


Vua sư tử Rafiki nâng Simba lên đầu

Ngoài những nhân vật hoạt hình trong thế giới Disneyland, họa sĩ còn cắt nhiều tấm hình khác để tạo ra những kiệt tác tuyệt vời là sự kết hợp hoàn hảo giữa thực tế và thế giới ảo, giữa thiên nhiên và nhân tạo.

Ngoài những nhân vật hoạt hình trong thế giới Disneyland, họa sĩ còn cắt nhiều tấm hình khác để tạo ra những kiệt tác tuyệt vời là sự kết hợp hoàn hảo giữa thực tế và thế giới ảo, giữa thiên nhiên và nhân tạo.
Cùng ngắm những tác phẩm kết hợp độc đáo này của Rich McCor.


Con sư tử ở quảng trường Trafalgar dường như đang bị trêu chọc bởi một thứ đồ chơi dành cho mèo

Chai Champagne

Nhà thờ St Paul's bị biến thành một chiếc kem ốc quế

“Mắt của Sauron”
