Vòng quanh Thế giới

Những đứa trẻ trong hầm trú ẩn tránh bom ở Ukraine: 'Mẹ ơi, chúng ta sẽ chết sao?'

Song Long
Chia sẻ

“Những đứa trẻ sợ hãi, chúng khóc và hỏi 'Mẹ ơi, chúng ta sẽ chết sao?'”, Alla, một phụ nữ khoảng 40 tuổi, nói trong hầm trú ẩn ở Kiev.

Trong các boongke và đường hầm dưới lòng đất ở Kiev, cuộc sống vẫn tiếp diễn dưới lòng đất, ngay cả khi những tiếng nổ vang lên phía trên.

Những đứa trẻ chăm chú nhìn điện thoại, cha mẹ quấn chăn cho con ngủ. Một số trẻ ôm thú cưng, trong khi những bé khác ngồi trong góc tối tăm, không nhúc nhích. Và tại đây, những đứa trẻ sơ sinh chào đời. 

Trong một lần trú ẩn ở Kiev, một sản phụ đã sinh con gái Mia. Chia sẻ hình ảnh đứa trẻ sơ sinh được quấn trong chăn dưới hầm trú ẩn cùng nhiều người khác, Hanna Hopko, một cựu nghị sĩ Ukraine, cho biết Mia được sinh ra dưới hầm trú ẩn trong một “môi trường căng thẳng”. Nhưng bất chấp trải nghiệm đầy thử thách, mẹ của Mia vẫn rất vui khi con chào đời và nói: "Chúng tôi bảo vệ cuộc sống và nhân loại!".

Bé Mia chào đời dưới hầm trú ẩn ở Kiev.

Theo các nhà chức trách thành phố Kiev, Mia nằm trong số hơn 80 đứa trẻ được sinh ra trong các hầm trú bom trong hai đêm 25-25/2.

Cùng ngày, một em bé khác cũng được sinh ra trong tầng hầm của một bệnh viện gần biên giới phía đông Ukraine.

Tại Luhansk, các nhân viên bệnh viện đã gấp rút làm một khu tạm bợ dưới tầng hầm của bệnh viện Đa khoa Starobilsk trong khi lực lượng Nga nổ súng bên ngoài sau khi một phụ nữ chuyển dạ và sau đó sinh một bé trai.

Bệnh viện viết trên Facebook: “Ba cảnh báo nguy hiểm mỗi ngày. Vào buổi sáng, pháo kích vào một khu dân cư bên cạnh bệnh viện. Bây giờ, một nơi nào đó rất gần đám cháy lớn… trong phòng chờ, có những người bị thương…

Trong khi đó, ở tầng hầm của bệnh viện phụ sản, trong điều kiện khác xa với những điều kiện mà một cuộc sống mới đáng có - một tiếng khóc lớn của một đứa trẻ sơ sinh… Bé trai!”.

Những đứa trẻ sơ sinh cũng được chuyển tới hầm trú bom tạm thời ở một đơn vị chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh của một bệnh viện nhi tại Dnipro, miền đông Ukraine. Bác sĩ Denis Surkov, trưởng đơn vị sơ sinh tại bệnh viện nhi Dnipropetrovsk Oblast, nói: “Đây là thực tế của chúng ta”.

Bé Svyatoslav, 6 tuổi, chơi với chiếc máy tính bảng trong một tầng hầm công cộng được dùng làm hầm trú bom. Ảnh: AP
Mọi người trải qua một đêm không yên bình trong ga tàu điện ngầm ở Kiev giữa những đợt pháo kích phía trên. Ảnh: AP

Khi bom và pháo dội xuống thủ đô vào đêm 25/2, hàng ngàn người tập trung trong các ga tàu điện ngầm, tầng hầm và hầm trú bom, nhiều người đi cùng với trẻ em, mang theo túi ngủ, đồ đạc và thú bông. “Những đứa trẻ sợ hãi, chúng khóc và hỏi 'Mẹ ơi, chúng ta sẽ chết sao? '”, Alla, một phụ nữ khoảng 40 tuổi, nói trong hầm trú ẩn ở Kiev.

Tầng hầm nơi cô trú ẩn chật ních hàng trăm người, không có chỗ ngủ, chỉ có ghế và một ít nước. Ngay cả việc tìm một chỗ để ngồi cũng khó. “Chúng tôi không biết mình phải ở đây bao lâu. Tốt thôi, ít nhất chúng tôi cũng có ghế”, Viktoria, 35 tuổi, nói trong khi các con của cô chỉ 5 và 7 tuổi, đã ngủ, mặc nguyên áo khoác mùa đông.

Một người phụ nữ ngồi bên cạnh bệnh nhi đang được điều trị trong hành lang của tầng hầm thuộc Bệnh viện Nhi đồng Okhmadet hôm 28/2. Ảnh: Reuters
Các bệnh nhi cùng cha mẹ và nhân viên y tế ở nơi trú ẩn Bệnh viện Nhi Okhmadet. Ảnh: Reuters
Ukraine thông báo 352 dân thường nước này thiệt mạng, trong đó có ít nhất 14 trẻ em, và 1.684 người bị thương, trong đó có 116 em nhỏ.
3 em bé ở hành lang của tầng hầm của Bệnh viện nhi Okhmadet. Ảnh: Reuters
Người mẹ ôm con gái trong hầm trú bom ở Kiev ngày 24/2. Ảnh: AP
Một phụ nữ bế con ở nơi trú ẩn của Bệnh viện Nhi Okhmadet. Ảnh: Reuters
Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất