Vòng quanh Thế giới

Những bệnh nhân Covid-19 không đầu hàng số phận dù phổi tổn thương 75% hay cơ hội sống sót chỉ 5%

Theo The Hindu
Chia sẻ

Bị Covid-19 dằn vặt đến mức bất tỉnh thậm chí có lúc bác sĩ đã báo người nhà về lo hậu sự, nhưng người đàn ông Ấn Độ quyết không đầu hàng số phận.

Ngày 31/10/2020, Nagarajan nhận kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, nhưng ông không cảm thấy lo lắng. Nghe lời vợ, người đàn ông 54 tuổi ở Chitlapakkam, Chennai, bang Tamil Nadu đã nhập viện điều trị.

Tuy nhiên, chỉ 4 ngày sau, nồng độ oxy của Nagarajan đã giảm xuống dưới 90. Kết quả chụp CT cho thấy phổi ông bị tổn thương. Vài ngày sau, khi bác sĩ nhận thấy tình trạng càng thêm nghiêm trọng, họ chuyển ông đến một bệnh viện tư nhân ở Nungambakkam.

Theo Nagarajan, ông bị tăng huyết áp nhẹ và phải dùng thuốc để kiểm soát hơn 10 năm qua. Trong vòng 4 ngày, hơn 75% phổi của ông đã bị tổn thương do nhiễm trùng lan rộng, khiến Nagarajan phải thở oxy và rơi vào hôn mê, sau đó được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng sức khoẻ của ông ngày một xấu đi.

Những bệnh nhân Covid-19 không đầu hàng số phận dù phổi tổn thương 75% hay cơ hội sống sót chỉ 5% Ảnh 1

"Ngày nguy kịch nhất là hôm 30/11. Bác sĩ bảo chúng tôi thông báo cho gia đình về việc hậu sự", trích lời Latha, vợ của Nagarajan. Trong lúc nỗ lực giành lại mạng sống của ông từ tay thần chết, bác sĩ đã tiêm 5 mũi Remdesivir.

Vào tuần đầu tiên của tháng 12, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật mở khí quản cho Nagarajan. May mắn thay, bệnh tình của ông dần thuyên giảm. Sau tuần đầu tiên của tháng 12, ông được chuyển về phòng bệnh thường. Đến khi khôi phục ý thức, ông tiếp tục làm vật lý trị liệu 2 lần/ngày.

"Chồng tôi phải tập đi bộ trong lúc thở oxy. Các bác sĩ cho biết anh bị suy nhược cơ thể và chỉ được xuất viện khi có thể tự thở", bà Latha nói. 

Vào ngày 4/1, sau 58 ngày đấu tranh với cái chết, Nagarajan đã được xuất viện. "Bệnh tình của chồng và lần nhập viện này khiến tôi nhận ra rằng có bạn đời bên cạnh quan trọng đến mức nào", Latha chia sẻ.

Những bệnh nhân Covid-19 không đầu hàng số phận dù phổi tổn thương 75% hay cơ hội sống sót chỉ 5% Ảnh 2
Ông Darell Slater đã chiến thắng Covid-19 sau 118 ngày điều trị.

Còn với ông Darell Slater (ở bang Kansas, Mỹ), bệnh nhân mắc Covid-19 vào tháng 7/2020 và phải điều trị 118 ngày trong bệnh viện, mọi thứ cứ ngỡ như một giấc mơ. Quãng thời gian điều trị ở bệnh viện thật khó khăn đối với cả Slater và gia đình ông.

Kim Cochran, con gái của Slater, 71 tuổi, chia sẻ các bác sĩ từng bất lực trước tình trạng của ông. "Họ nói ông ấy không thể xoay chuyển được tình thế. Có lúc, họ nói có lẽ phải tắt tất cả thiết bị hỗ trợ sự sống".

Slater phải thở máy trong 96 ngày và chỉ có 5% cơ hội sống sót.

Nhưng điều ngạc nhiên đã xảy đến, Slater đã vượt qua cửa tử và dần hồi phục. 

Slater sau đó trải qua hai tuần tại Bệnh viện Phục hồi chức năng MidAmerica trước thời điểm gia đình ví như "điều kỳ diệu". Đó là khi cánh cửa mở ra và Slater được đưa ra ngoài trong tiếng vỗ tay từ những người thân yêu và nhân viên y tế.

“Đưa cha tôi về nhà sau 118 ngày khi chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thấy điều này", con gái ông Slater nói.

Gia đình của Slater hy vọng câu chuyện của ông sẽ gửi một thông điệp đến những người khác vẫn đang chiến đấu với Covid-19. "Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng và hãy giữ vững niềm tin. Điều gì cũng có thể xảy ra và Slater là bằng chứng sống".

Chia sẻ

Theo

The Hindu

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất