Hành động chưa có lời giải của chú chó này đã thu hút sự chú ý tới nhiều tới mức, ngày càng có nhiều người đổ tới đây để tận mắt kiểm chứng câu chuyện kỳ lạ đó, gây tắc nghẽn nhiều con phố xung quanh.
Theo truyền thông địa phương, chú chó bắt đầu đi vòng quanh ngôi đền từ 4 giờ tới 10 giờ sáng hàng ngày rồi mới chịu quay trở lại nhà của mình là hiệu bánh ở đối diện. Nhưng cũng có những khi, thời gian của hành trình kỳ lạ này kéo dài hơn, thậm chí là tới tận khi trời tối. Cứ mỗi vòng, chú chó đều dừng lại ở phía đông bắc ngôi đền thiêng, sủa lên vài tiếng.

Dù người tới lễ ở đền có đông đúc cỡ nào, hay cản đường mình ra sao, chú chó vẫn lặng lẽ tìm cách len qua họ. “Tín đồ” đặc biệt này chỉ tạm dừng hành trình khi một lần bị người ta ném đá, hoặc đúng lúc có đoàn quay phim tới ghi hình, nhưng rồi ngày hôm sau, chú ta vẫn không bỏ cuộc.

Các thầy tu ở đền Mahalakshmi thì tin rằng, việc cứ đi quanh đền như vậy là cách để chú chó tự giải thoát mình khỏi câu thần chú của mãng xà.
Một thanh niên tên là Rakshith, sống gần ngôi đền cho hay, anh ta cùng nhóm bạn của mình thậm chí đã trông thấy chú ta đi vòng quanh đền như vậy từ 2 - 3 tháng trước.