Chiều 4/12/2025, không khí yên bình của một con hẻm nhỏ tại tiểu khu Khlong Preng (huyện Muang Chachoengsao, tỉnh Chachoengsao) bất ngờ bị xé toạc bởi tiếng va chạm mạnh. Vụ tai nạn xảy ra quá nhanh, để lại nỗi đau không thể khỏa lấp cho một gia đình trẻ khi người đàn ông 25 tuổi điều khiển xe máy bất ngờ mất lái, lao thẳng vào cột điện và tử vong tại chỗ.
Nhận được tin báo lúc 17 giờ, Trung tá Prasert Dechasupa, Thanh tra Điều tra Đồn Cảnh sát Muang Chachoengsao, lập tức phối hợp cùng đội ngũ pháp y Bệnh viện Phutthasothon và lực lượng cứu hộ địa phương đến hiện trường. Con hẻm dẫn vào Soi Wat Preng Phaibun vốn vắng vẻ, giờ trở thành tâm điểm của cuộc điều tra và chứng kiến cảnh tượng tang thương.
Thi thể nạn nhân được tìm thấy cách khúc cua chỉ vài mét, nằm ngửa trên mặt đường với chấn thương nặng ở vùng đầu. Không xa đó, chiếc xe máy Yamaha màu trắng, không gắn biển số, nằm lật úp gần cổng nhà dân, phần đầu xe biến dạng sau cú va chạm dữ dội. Dấu vết tại hiện trường cho thấy chiếc xe đã mất kiểm soát trước khi tông vào gốc cây, khiến nạn nhân bị hất tung và đập mạnh vào cột điện.
Một người dân sống gần nơi xảy ra tai nạn kể rằng anh đang nấu ăn thì nghe tiếng động cơ rền từ xa. Chỉ vài giây sau, anh chứng kiến chiếc xe loạng choạng rồi đâm vào chướng ngại vật. “Tôi chạy ra thì anh ấy đã bất động. Không kịp làm gì nữa”, người này chia sẻ với vẻ bàng hoàng.
Trong quá trình xử lý hiện trường, cảnh sát dùng điện thoại của nạn nhân để liên lạc với người thân. Cuộc gọi định mệnh ấy khiến người vợ trẻ rụng rời. Cô vẫn nghĩ chồng chỉ vừa rời nhà ít phút trước, không thể ngờ hành trình ngắn ngủi lại kết thúc trong bi kịch.
Khi chạy đến nơi, cô khóc đến mức ngất xỉu khi nhìn thấy là cơ thể chồng nằm dưới tấm vải trắng. Không còn giữ được bình tĩnh, cô gục xuống bên cạnh thi thể, òa khóc nức nở. Trong khoảnh khắc đau lòng ấy, cô ôm lấy anh, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt, mái tóc, những cử chỉ thân thuộc mà giờ đây chỉ còn là lời tiễn biệt cuối cùng. Những người có mặt tại hiện trường không khỏi nghẹn ngào trước nỗi mất mát quá lớn của người phụ nữ trẻ.
Sau khi hoàn tất khám nghiệm ban đầu, lực lượng chức năng đã chuyển thi thể nạn nhân đến bệnh viện để tiếp tục xác minh nguyên nhân tử vong và thực hiện các thủ tục pháp lý. Dù chưa có kết luận cụ thể, cảnh sát nhận định nhiều khả năng tai nạn xuất phát từ việc mất lái khi ôm cua với tốc độ cao.
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn giao thông trên những tuyến đường nhỏ, nơi nhiều người vẫn có thói quen chạy xe nhanh mà không lường hết nguy hiểm. Nhưng hơn hết, đằng sau những con số và biên bản là câu chuyện về một người chồng trẻ mãi mãi không trở về, và một người vợ chỉ còn biết níu lấy giây phút cuối cùng bên người bạn đời.