Vòng quanh thế giới

Nam nhạc sĩ để lại lời nhắn rồi bỏ đi, bạn gái tìm kiếm thì phát hiện sự việc đau lòng

Bình Nguyên

Bạn gái lập tức đi tìm kiếm nam nhạc sĩ sau khi nghe lời nhắn mà anh để lại.

Nam nhạc sĩ để lại lời nhắn rồi bỏ đi, bạn gái tìm kiếm thì phát hiện sự việc đau lòng Ảnh 2

Vào nửa đêm ngày 29 tháng 3, Trung tá cảnh sát Jareon Phulkaew, Phó thanh tra (Điều tra) thuộc Đồn cảnh sát Thasala, tỉnh Nakhon Si Thammarat đã phối hợp cùng các bác sĩ và sĩ quan từ Quỹ Tai Tek Tung, Quỹ Pracharuamjai tiến hành điều tra vụ việc phát hiện một thi thể chết đuối trong ao nước thuộc khuôn viên công viên công cộng của một trường đại học tại Tambon Thasala, huyện Thasala.

Sự việc được phát hiện sau khi Đơn vị Phòng ngừa và Giảm nhẹ thiên tai Thasala nhận được báo cáo về một người mất tích tại khu vực ao nước của trường.

Hiện trường vụ việc là một công viên công cộng có ao nước lớn. Tại mép hồ, lực lượng chức năng tìm thấy một số vật dụng cá nhân, bao gồm một đôi giày, thuốc lá và bật lửa. Ngay sau đó, các viên chức đã tản ra để tìm kiếm trong hơn 30 phút. 

Nam nhạc sĩ để lại lời nhắn rồi bỏ đi, bạn gái tìm kiếm thì phát hiện sự việc đau lòng Ảnh 1

Nhận thấy không có dấu hiệu rõ ràng, họ quyết định phối hợp với đội thợ lặn từ hai tổ chức để hỗ trợ. Chưa đầy 10 phút sau, thi thể của nạn nhân được tìm thấy dưới đáy hồ.

Nạn nhân được xác định là anh Big, 26 tuổi, cư trú tại Tambon Chalong, huyện Sichon, tỉnh Nakhon Si Thammarat. Theo kết quả khám nghiệm sơ bộ, trên cơ thể không có bất kỳ dấu hiệu tổn thương nào, loại trừ khả năng bị tấn công hay tác động từ bên ngoài.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện anh Big là một nhạc sĩ kiêm nghệ sĩ guitar tại một quán bar gần trường đại học. Một đồng nghiệp cho biết, mỗi ngày anh Big vẫn thường đến quán để biểu diễn như thường lệ. 

Tuy nhiên, vào ngày xảy ra vụ việc, anh không xuất hiện. Gây lo lắng, đồng nghiệp đã gọi điện hỏi thăm bạn gái anh. Cô cho biết trước đó anh Big đã để lại một tin nhắn thoại với nội dung đầy ám ảnh: "Tôi sẽ đến hồ bơi (tên trường đại học). Xin lỗi vì phải làm thế này. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi không muốn chiến đấu với căn bệnh này nữa". 

Nhận thấy điều bất thường, bạn gái anh Big đã lập tức tìm kiếm xung quanh khu vực ao nước. Khi đến nơi, cô chỉ thấy đôi giày của anh nằm trên bờ, và sau đó, mọi người mới phát hiện ra thi thể của anh dưới đáy hồ.

Nam nhạc sĩ để lại lời nhắn rồi bỏ đi, bạn gái tìm kiếm thì phát hiện sự việc đau lòng Ảnh 2

Nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng này được xác định là do anh Big mắc chứng trầm cảm và hoảng loạn kéo dài. Theo thông tin từ người thân, anh đã đi khám bác sĩ và điều trị trong một thời gian dài. Trước khi rời khỏi nhà vào đêm định mệnh ấy, anh đã uống hết một lọ thuốc chống trầm cảm. Điều này càng củng cố thêm giả thuyết anh đã lựa chọn kết thúc cuộc đời bằng cách nhảy xuống hồ.

Gia đình anh không nghi ngờ về nguyên nhân tử vong, đồng thời bày tỏ sự đau xót trước sự ra đi của anh. Sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi, thi thể anh Big đã được bàn giao lại cho gia đình để tổ chức lễ tang theo phong tục truyền thống.

Nam nhạc sĩ để lại lời nhắn rồi bỏ đi, bạn gái tìm kiếm thì phát hiện sự việc đau lòng Ảnh 3
Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bình Nguyên

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI