Khoảnh khắc Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm mắt và có biểu hiện gật gù trong lễ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11/9 tại Lầu Năm Góc nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trước những đồn đoán cho rằng ông ngủ gật trong sự kiện trang trọng, Nhà Trắng lập tức lên tiếng bác bỏ.
Theo những hình ảnh được ghi lại tại buổi lễ, ông Donald Trump ngồi trên sân khấu cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump trong lúc chương trình tưởng niệm diễn ra. Ở một số thời điểm, tổng thống Mỹ nhắm mắt trong thời gian khá lâu, đầu hơi cúi xuống và có động tác gật gù.
Đáng chú ý, khoảnh khắc này xuất hiện khi tên của 184 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào Lầu Năm Góc ngày 11/9 được xướng lên. Những hình ảnh nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bình luận trái chiều về trạng thái của ông Trump trong buổi lễ.
Tuy nhiên, Nhà Trắng phủ nhận việc tổng thống ngủ trong sự kiện. Trao đổi với The Independent, một phát ngôn viên khẳng định ông Trump vẫn đang nghiêm túc theo dõi chương trình.
“Tổng thống Trump đã trang trọng lắng nghe và tưởng nhớ các nạn nhân cũng như những người ứng cứu đầu tiên anh hùng đã thiệt mạng một cách bi thảm vào ngày định mệnh đó”, người phát ngôn cho biết.
Nhà Trắng đồng thời phản bác gay gắt những nhận định cho rằng ông Trump ngủ gật, gọi đây là cáo buộc “vô lý” và khẳng định những người đưa ra tuyên bố như vậy “đang nói dối”.
Tại lễ tưởng niệm ở Lầu Năm Góc, ông Trump cũng có bài phát biểu nhắc lại ý nghĩa của vụ tấn công khủng bố từng làm chấn động nước Mỹ. “Chúng ta sẽ không bao giờ, không bao giờ quên điều đó”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh đây là một trong những lý do nước Mỹ tiếp tục chiến đấu và “không có lựa chọn nào khác”.