Một nhà máy chế biến gỗ tại huyện Vĩnh Gia, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) bị phá hủy nặng nề sau khi bão đổ bộ. Toàn bộ máy móc, gỗ nguyên liệu, thành phẩm và bán thành phẩm của cơ sở bị vùi lấp dưới đống đổ nát hoặc ngâm trong nước. Chủ nhà máy ước tính tổng thiệt hại lên tới 2-3 triệu nhân dân tệ.
Theo Jiupai News, ông Chen, chủ một nhà máy chế biến gỗ ở Yongjia, cho biết nhà xưởng của gia đình bị tốc mái, tường sập sau khi bão Dolphin, cơn bão thứ 13 trong năm, quét qua khu vực vào ngày 9/8.
Nhớ lại thời điểm bão đổ bộ, ông Chen cho biết khoảng 17h, sau khi công nhân kết thúc ca làm việc, ông trở về nhà ăn tối và dự định nghỉ ngơi một lát trước khi quay lại nhà máy kiểm tra tình hình. Tuy nhiên, đến khoảng 18h, khi cơn bão bắt đầu ảnh hưởng mạnh, ông lập tức lái xe trở lại.
Gió lớn khiến chiếc xe rung lắc dữ dội. Trên đường đi, ông chứng kiến nhiều cột điện bị quật đổ. Một tòa nhà hai tầng cũ kỹ bên đường cũng rung chuyển trong gió. Chiếc xe tải đỗ bên ngoài nhà máy thậm chí bị gió thổi bay khỏi vị trí ban đầu. "Không thể đứng ngay cạnh đường chính được, gió mạnh ít nhất cũng cấp 12", ông Chen nhớ lại.
Trước tình hình nguy hiểm, ông buộc phải tìm một con hẻm để tránh gió. Khi có thể quay trở lại, cảnh tượng trước mắt khiến ông không khỏi bàng hoàng: nhà xưởng đã bị bão phá hủy nghiêm trọng.
Theo ước tính ban đầu của ông Chen, thiệt hại của nhà máy nằm trong khoảng 2-3 triệu nhân dân tệ, bao gồm máy móc, gỗ nguyên liệu, thành phẩm và bán thành phẩm.
Nhà máy có diện tích khoảng 860 m² và được ông thuê để sản xuất. Trước đây, tiền thuê mỗi năm khoảng 180.000 nhân dân tệ, nhưng do thị trường suy giảm, mức giá hiện đã giảm xuống còn 120.000 nhân dân tệ. Ông Chen cho biết mình vừa trả tiền thuê cho sáu tháng. Ông từng trải qua nhiều trận bão trước đây nhưng chưa bao giờ chứng kiến sức tàn phá khủng khiếp như lần này. Những cơn bão trước cùng lắm chỉ khiến phần mái tôn bị tốc, trong khi lần này gần như toàn bộ nhà xưởng bị phá hủy.
Sau khi bão đi qua, mưa vẫn tiếp tục trút xuống. Vợ chồng ông Chen cố gắng tìm cách cứu vãn những gì còn sót lại. Tuy nhiên, phần lớn số gỗ được di chuyển ra ngoài đều đã bị nước làm hư hỏng, không còn khả năng sử dụng.
Vợ ông Chen sau đó đăng tải đoạn video ghi lại cảnh nhà máy tan hoang lên mạng xã hội. Trong video, bà không kìm được nước mắt khi đứng trước đống đổ nát.
Ông Chen cho biết vợ mình quá sốc trước cảnh tượng này và cuối cùng đã ngất xỉu. "Đây là thành quả của cả cuộc đời lao động, từng bước một mới có được ngày hôm nay. Có những lúc khó khăn nhất, chúng tôi thậm chí còn không đủ tiền mua thuốc lá", ông Chen chia sẻ.
Năm nay 49 tuổi, ông Chen bắt đầu kinh doanh cách đây khoảng 15 năm. Khi đó, ông gần như không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Ông vay 50.000 nhân dân tệ từ ngân hàng và mượn thêm 100.000 nhân dân tệ từ người thân, bạn bè để góp vốn vào một nhà máy chế biến gỗ của người bạn học.
Từ một người gần như bắt đầu với hai bàn tay trắng, ông từng bước tiếp quản toàn bộ cơ sở, sau đó mở rộng hoạt động bằng cách đầu tư thêm máy móc, thiết bị thông qua các khoản vay.
Năm 2017, ông chuyển đến Vĩnh Gia và tiếp tục kinh doanh tại đây. Sau gần một thập kỷ gây dựng, nhà máy trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình. Thế nhưng hiện tại, sau trận bão, gần như mọi thứ đã trở về con số 0. Đáng lo hơn, ông Chen cho biết gia đình vẫn còn khoản nợ ngân hàng khoảng 1-2 triệu nhân dân tệ.
Vợ chồng ông đều xuất thân từ nông thôn và phải tự mình gây dựng cuộc sống. Hai người có hai con trai. Con trai cả 25 tuổi, bị khuyết tật, có thể tự chăm sóc bản thân nhưng không thể làm việc. Con trai út mới 17 tuổi và chuẩn bị bước vào trung học. Sau khi nhà máy bị phá hủy, ông Chen quyết định tạm thời giữ nguyên hiện trường, chưa tiến hành dọn dẹp toàn bộ đống đổ nát.
Người đàn ông giải thích rằng mình lo việc tự ý di chuyển hoặc sửa chữa có thể ảnh hưởng đến quá trình xác định thiệt hại và gây khó khăn nếu sau này cần làm thủ tục yêu cầu hỗ trợ. Ông đã báo cáo tình hình thiệt hại với địa phương nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thông tin cụ thể về phương án hỗ trợ hoặc bồi thường.
Đối với những đơn hàng đang thực hiện, ông Chen đã chủ động trao đổi với khách hàng để xin lùi thời hạn giao hàng. May mắn, phần lớn khách hàng đều thông cảm cho hoàn cảnh của ông. "Nếu thực sự không thể, chúng tôi sẽ thuê nhà máy khác để gia công. Dù có phải chịu lỗ hoặc tự bỏ tiền túi ra, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành đơn hàng", ông nói.
Trong lúc gia đình gặp khó khăn, một số người bạn học cũ cũng đã hỗ trợ tài chính để vợ chồng ông vượt qua giai đoạn trước mắt.
Vợ ông Chen mong muốn các cơ quan chức năng xem xét nghiêm túc trường hợp của gia đình và có phương án hỗ trợ phù hợp. "Chỉ mong chúng tôi có thể được cứu giúp một chút, nếu không thì thực sự sẽ bị tàn phá hoàn toàn", bà chia sẻ.
Một nhân viên thuộc Văn phòng phường Nancheng cho biết cơ quan chức năng hiện đang đánh giá mức độ thiệt hại của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại thời điểm được hỏi, địa phương chưa có kế hoạch bồi thường cụ thể.
Trong khi đó, ngày 12/8, Ban Quản lý Khẩn cấp tỉnh Chiết Giang cho biết, căn cứ kế hoạch ứng phó thiên tai của tỉnh, cơ quan chức năng đã điều chỉnh mức ứng phó khẩn cấp phòng chống bão từ cấp III xuống cấp IV, bắt đầu từ 16h cùng ngày.
Theo dự báo, một số khu vực tại Chiết Giang vẫn có mưa rào và dông cục bộ. Các địa phương được yêu cầu tiếp tục tăng cường theo dõi tình hình, chủ động ứng phó với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị, đồng thời tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều và các khu vực có nguy cơ cao.
Đối với gia đình ông Chen, cơn bão không chỉ cuốn đi mái nhà xưởng hay những khối gỗ nằm trong kho. Nó còn đe dọa thành quả mà vợ chồng ông đã mất 15 năm gây dựng, trong khi khoản nợ ngân hàng vẫn còn đó và cuộc sống của cả gia đình phụ thuộc vào khả năng khôi phục hoạt động sản xuất.
Giữa đống đổ nát còn ngổn ngang, điều mà người đàn ông 49 tuổi mong muốn lúc này có lẽ không chỉ là khôi phục một nhà máy, mà là tìm lại cơ hội để gia đình ông có thể tiếp tục đứng vững sau trận bão dữ.