Một vụ việc thương tâm tại Azerbaijan đang khiến dư luận quốc tế bàng hoàng. Theo thông tin từ truyền thông nước ngoài, một cô dâu trẻ mới 19 tuổi đã tự kết liễu đời mình chỉ vài ngày sau lễ cưới, nguyên nhân được cho là xuất phát từ những chỉ trích cay nghiệt của gia đình chú rể liên quan đến chiếc váy cưới mà cô mặc trong ngày trọng đại.
Sự việc xảy ra tại thành phố Mingachevir, nơi cô gái tên Laiyaman Mammadli vừa kết hôn không lâu. Cha của nạn nhân, trong nỗi đau tột cùng, đã chia sẻ với báo chí địa phương rằng con gái ông đã phải chịu đựng áp lực tinh thần nặng nề sau khi bị gia đình nhà chồng phê phán thậm tệ vì cho rằng chiếc váy cưới của cô “quá hở hang” và “thiếu đứng đắn”.
“Sau đám cưới, con rể và bố mẹ của nó đến nhà chúng tôi, tỏ thái độ tức giận và nói rằng chiếc váy cưới của con gái tôi thật xấu hổ. Họ hỏi tại sao lại để con bé mặc một bộ váy hở vai như thế. Tôi đã giải thích rằng đó là kiểu váy bình thường, phù hợp với phong cách hiện đại, nhưng họ không nghe, vẫn tiếp tục trách móc”, ông kể lại.
Theo lời người cha, cuộc cãi vã kéo dài đến tận hôm sau. Cô dâu trẻ rơi vào trạng thái căng thẳng, xấu hổ và tuyệt vọng vì những lời lẽ xúc phạm. Không lâu sau đó, cô đã rời khỏi nhà và được phát hiện qua đời trong hoàn cảnh đau lòng. Cảnh sát xác nhận nguyên nhân tử vong là do tự tử, sau một giai đoạn chịu đựng rối loạn tâm lý nghiêm trọng.
Ông cũng phủ nhận tin đồn lan truyền trên mạng rằng con gái ông bị ép kết hôn với một người đàn ông lớn tuổi, khẳng định cuộc hôn nhân được tổ chức dựa trên sự đồng thuận của đôi trẻ.
Khi gia đình chú rể đến dự tang lễ, cha cô dâu vì quá phẫn nộ đã từ chối cho họ vào, cho rằng chính những lời lẽ cay độc của họ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bi kịch.
Hiện chính quyền Azerbaijan đã mở cuộc điều tra nhằm xác định liệu gia đình chú rể có hành vi quấy rối, gây áp lực tinh thần khiến nạn nhân tự tử hay không.
Dù chưa có báo cáo chính thức về tôn giáo của cô gái, nhiều chuyên gia nhận định yếu tố văn hóa – xã hội có thể đóng vai trò quan trọng trong thảm kịch này. Azerbaijan là quốc gia có phần lớn dân số theo đạo Hồi, và ở nhiều vùng nông thôn, những quan niệm bảo thủ về vai trò và hình ảnh của người phụ nữ vẫn còn ăn sâu.
Câu chuyện của cô dâu trẻ Laiyaman Mammadli một lần nữa làm dấy lên tranh luận về sự khắt khe của những chuẩn mực xã hội đối với phụ nữ, đặc biệt là trong các nền văn hóa coi trọng danh dự gia đình hơn hạnh phúc cá nhân. Bi kịch này không chỉ là lời cảnh tỉnh về hậu quả của định kiến, mà còn là hồi chuông nhắc nhở về nhu cầu được thấu hiểu và bảo vệ sức khỏe tinh thần cho những người trẻ trong các mối quan hệ hôn nhân chịu nhiều áp lực xã hội.