Vòng quanh Thế giới

Người phụ nữ vuốt ve chú chó bên đường và cái kết khó quên

Thiên An
Chia sẻ

Thấy chú chó nằm bên vệ đường rất dễ thương, người phụ nữ đã đến gần và vuốt ve nó, nhưng sau đó cô phải trả giá đắt vì sự hung hãn của con vật.

Sohu đưa tin, sự việc xảy ra vào ngày 6/10 vừa qua trên con đường ở huyện Tân Hải thuộc thành phố Diêm Thành (Giang Tô, Trung Quốc).  

Camera an ninh hiện trường ghi lại thời điểm đó, một người phụ nữ dẫn theo con gái đi mua sắm thì phát hiện một chú chó lông vàng, đang nằm phè phỡn trên vỉa hè.

Trông chú cún rất dễ thương nên hai mẹ con đã đến gần nó và cưng nựng, vuốt ve con vật. Tuy nhiên, đối diện với người lạ, con chó không hề thân thiện mà tỏ ra vô cùng hung dữ. Ngay lúc đó, con vật lao đến cắn vào vùng mặt của người phụ nữ, khiến cô ngã nhào. Vết cắn làm người phụ nữ ôm mặt, gào khóc đau đớn.  

Phát hiện sự việc, chủ nhân của chú chó là người đàn ông mặc tạp dề màu xanh lá đang ngồi trước cửa hàng tạp hóa lập tức chạy ra, kéo con chó khỏi người nạn nhân và gọi xe cứu thương.  

Được biết, vụ việc diễn ra chỉ trong vài giây nhưng vùng mặt của người phụ nữ bị thương nặng.  

Chủ chó cho biết, con chó của ông là giống chó có nguồn gốc ở phía Bắc Trung Quốc, người bản địa gọi là Tùng sư khuyển. Đây là lần đầu tiên con chó cắn người. "Con chó của tôi trước giờ rất hiền, không ngờ nó lại cắn cô ấy", chủ chó phân trần.  

Người phụ nữ vuốt ve chú chó bên đường và cái kết khó quên Ảnh 1

Về phía nạn nhân, cô rất bức xúc vì gương mặt gần như bị cắn biến dạng nên đã yêu cầu chủ chó chi chả toàn bộ chi phí điều trị cũng như chỉnh hình sau đó. Tuy nhiên, khi đoạn clip trích xuất camera quay lại toàn bộ quá trình hai mẹ con người phụ nữ tiếp cận con chó cho đến lúc bị cắn được lan truyền trên mạng xã hội, dư luận đã có nhiều luồng ý kiến khác nhau.

Một số người cho rằng, do người phụ nữ chủ động đến gần, vuốt ve con chó nên mới dẫn đến sự việc. Điều đó cũng cho thấy trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về chủ chó. Nạn nhân yêu cầu bồi thường toàn bộ chi phí là điều rất quá đáng.  

Song, cũng có không ít người đưa ra quan điểm việc để thú cưng ngoài đường, đặc biệt là chó thì phải có rọ mõm. Do chủ chó không ý thức được sự nguy hiểm của thú cưng nhà mình nên phải chịu trách nhiệm đến cùng là điều dĩ nhiên.  

Trước nhiều tranh cãi nổ ra, chủ chó đã lên tiếng cho biết: "Dù tự nhiên chịu một khoản tiền bồi thường lớn nhưng tôi đành phải chấp nhận vì sự thật là chó nhà mình đã cắn người ta".  

Xem thêm: Cô bé 6 tuổi khóc nức nở giữa đám cưới chị gái, dặn dò anh rể điều bất ngờ

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất