Vòng quanh Thế giới

Người phụ nữ bế bé trai tới bệnh viện tuyên bố vừa sinh con, bác sĩ kiểm tra phát hiện điều kinh hoàng

Song Long
Chia sẻ

Người phụ nữ tới bệnh viện với một bé trai sơ sinh và nói vừa mới sinh con nhưng bác sĩ phát hiện nhiều điều lạ lùng.

Một phụ nữ 23 tuổi đang phải đối mặt với các tội danh giết người, tra tấn và buôn bán trẻ em ở Colombia sau khi thú nhận đã trả 4.000 USD để thuê nhóm người giết một phụ nữ mang thai vô gia cư 37 tuổi để cướp con trai.

Yadira Yepes đã bị bắt giữ ở Soacha, Cundinamarca, vào ngày 9/4 sau khi cô ta tới Bệnh viện Mario Gaitán Yaguas với một bé trai sơ sinh và nói vừa mới sinh con. 

Người phụ nữ bế bé trai tới bệnh viện tuyên bố vừa sinh con, bác sĩ kiểm tra phát hiện điều kinh hoàng Ảnh 1
Yadira Yepe

Sau khi đưa Yepes đi kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ xác định cô đang nói dối và báo cảnh sát.

Đại tá cảnh sát Soacha, Livio Castillo, cho hay Yepes tỏ ra lo lắng khi bị thẩm vấn và đưa ra thông tin mâu thuẫn về đứa trẻ.

“Chúng tôi đã gọi điện cho gia đình cô ấy và họ thông báo rằng cô ấy đang mang thai nhưng cô ấy đột nhiên xuất hiện cùng một đứa trẻ sơ sinh và nói rằng ca sinh đã xảy ra một cách bất ngờ”, ông Castillo nói. "Họ nói rằng đó là lý do tại sao họ đã đưa cô ấy đến bệnh viện vì sức khỏe của cô ấy có thể gặp nguy hiểm".

Thực chất bé trai là con của sản phụ Sandra Álvarez, người đã bị Yepes thuê nhóm côn đồ sát hại để cướp con.

Các nhà chức trách cho biết Yepes đã thuê ba đồng phạm lợi dụng việc Álvarez nghiện ma túy và thuyết phục cô đi dạo vào ngày 8/4.

Một trong ba nghi phạm nam được cho là đã mổ bụng Álvarez, người đang mang thai 37 tuần, và lấy đứa trẻ ra khỏi bụng mẹ trước khi tẩu thoát.

Người dân khu vực phát hiện thi thể Álvarez cùng nhau thai và dây rốn vào khoảng 1h chiều ngày 9/4.

Đoạn phim giám sát do cảnh sát Soacha thu được cho thấy Yepes bế đứa trẻ trên tay sau vụ giết người kinh hoàng.

Người phụ nữ bế bé trai tới bệnh viện tuyên bố vừa sinh con, bác sĩ kiểm tra phát hiện điều kinh hoàng Ảnh 2
Đối tượng Yepes bế đứa trẻ trên tay sau vụ giết người kinh hoàng.

Yepes sau đó thú nhận cô ta đã mang thai nhưng sau 3 tháng bị sảy nên lên kế hoạch cướp con của người khác.

Thị trưởng Soacha Juan Saldarriaga nói với W Radio rằng Yepes trước đó đã bị bắt vì tội trộm cắp trầm trọng hơn và đang bị quản thúc tại gia vì một vụ án mạng khác.

"Cô ta đã chấp nhận các cáo buộc và đứa bé đang trong tình trạng khỏe mạnh", thị trưởng Soacha nói.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất