Niềm vui đổi đời của một người phụ nữ Thái Lan đã nhanh chóng biến thành cơn ác mộng khi tấm vé số trúng giải đặc biệt trị giá 6 triệu baht, tương đương khoảng 4,75 tỷ đồng, được cho là đã bị chính hàng xóm chiếm đoạt.
Vụ việc xảy ra tại tỉnh Sukhothai, miền Bắc Thái Lan, và hiện đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận nước này.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, bà Sayan, 54 tuổi, đã nộp đơn tố cáo lên đồn cảnh sát Sawankhalok, cáo buộc người hàng xóm tên Waew lấy trộm tấm vé số trúng thưởng của mình.
Bà Sayan cho biết trước đó đã mua ba tờ vé số mang các dãy số khác nhau. Do không tự kiểm tra kết quả, bà mang những tấm vé này nhờ hàng xóm xem giúp. Sau khi đối chiếu kết quả quay số, Waew thông báo rằng một trong ba tấm vé mang số 173770 đã trúng giải đặc biệt trị giá 6 triệu baht.
Theo lời kể của nạn nhân, người hàng xóm còn trực tiếp chúc mừng và đề nghị giữ hộ tấm vé tại nhà trong thời gian ngắn trước khi bà đến nhận lại. Tin tưởng người quen lâu năm, bà Sayan đồng ý.
Tuy nhiên, khi quay lại lấy vé vào ngày hôm sau, bà bất ngờ nhận được câu trả lời hoàn toàn khác. Waew khẳng định không có tấm vé nào trúng thưởng và cho rằng trước đó chỉ nhầm lẫn với một dãy số gần giống kết quả độc đắc.
Nghi ngờ có điều bất thường, bà Sayan tự tìm kiếm quanh khu vực nhà hàng xóm. Trong thùng rác bên ngoài, bà phát hiện hai tấm vé số của mình bị vứt bỏ. Điều đáng nói là tấm vé được xác nhận trúng giải đặc biệt đã hoàn toàn biến mất.
Từ những dấu hiệu khả nghi, cảnh sát đã triệu tập Waew cùng chồng là ông Date để phục vụ điều tra. Ban đầu, cả hai đều phủ nhận mọi cáo buộc. Họ cho phép lực lượng chức năng khám xét nơi ở và khẳng định toàn bộ vé số đã được trả lại cho bà Sayan sau khi kiểm tra kết quả.
Tuy nhiên, quá trình điều tra sau đó đã hé lộ những tình tiết bất ngờ.
Ngày 11/6, ông Date bất ngờ thay đổi lời khai và thừa nhận chính mình là người lấy tấm vé số trúng thưởng. Người đàn ông này khai rằng bản thân bị cám dỗ bởi số tiền khổng lồ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.
Ông Date cho biết tin rằng bà Sayan là người hiền lành, ít phản ứng nên nghĩ rằng hành vi của mình sẽ không bị phát hiện. Tuy nhiên, khi vụ việc lan truyền rộng rãi trên truyền thông và mạng xã hội, ông rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài.
Để tránh bị phát hiện, người này khai đã đốt tấm vé số trúng thưởng nhằm phi tang chứng cứ. Ông cũng khẳng định mình hành động một mình và vợ hoàn toàn không biết về việc lấy cắp tấm vé.
Dù vậy, sau lời thú nhận của chồng, Waew cũng thay đổi lời khai. Người phụ nữ này thừa nhận từng giữ lại tấm vé số trúng thưởng sau khi kiểm tra kết quả, song cho rằng không biết chính xác thời điểm chồng mình lấy tấm vé.
Về phía bà Sayan, nạn nhân cho biết cảm thấy nhẹ nhõm khi sự thật dần được làm sáng tỏ. Tuy nhiên, bà không giấu được sự thất vọng khi người gây ra vụ việc lại là những người hàng xóm thân thiết mà bà từng tin tưởng.
Điều khiến bà lo lắng nhất hiện nay là khả năng nhận được khoản tiền thưởng gần 4,75 tỷ đồng, bởi tấm vé gốc được cho là đã bị đốt cháy hoàn toàn.
Đến nay, cảnh sát địa phương cùng Văn phòng Xổ số Chính phủ Thái Lan vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về việc liệu chủ nhân hợp pháp của giải thưởng có thể nhận tiền mà không cần xuất trình tấm vé gốc hay không.
Trong khi cuộc điều tra tiếp tục được tiến hành, vụ việc đang trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi tại Thái Lan, đồng thời là lời cảnh báo về những hệ lụy có thể phát sinh từ lòng tham và sự cả tin giữa những người quen biết thân cận.