Ngày 19/10, mạng xã hội Thái Lan lan truyền hình ảnh và video gây sốc được chia sẻ trong nhóm “Korat News, Your Home”. Một người phụ nữ đã đăng tải bài viết cảnh báo các chủ nhà khác sau khi phát hiện căn nhà cho thuê của mình bị người thuê bỏ trốn, để lại phía sau là đống rác thải, nước bẩn và mùi hôi nồng nặc đến khó tin.
Theo chia sẻ của người đăng bài, bà không chỉ bị mất tiền thuê nhà mà còn phải đối diện với một “thảm họa sinh hoạt” chưa từng thấy. “Tôi thật sự choáng váng. Trước đây chỉ thấy chuyện này trên báo, không ngờ chính mình lại gặp phải. Nếu ai biết người thuê nhà này, xin hãy nói cô ta quay lại chịu trách nhiệm”, bà viết trong bài đăng kèm lời cầu cứu cộng đồng mạng.
Căn nhà nằm tại tiểu khu Cho Ho, huyện Mueang, tỉnh Nakhon Ratchasima. Chủ nhà cho biết trước đây nhiều người từng thuê, nhưng chưa ai gây ra thiệt hại nặng nề như người thuê gần nhất được xác định là bà Joy Malila, 42 tuổi, quê ở tỉnh Phrae. Bà Joy thuê nhà và nuôi một con chó trong hơn một năm, sau đó đột ngột biến mất, mang theo khoản nợ tiền thuê còn chưa thanh toán.
Theo lời kể của em gái chủ nhà, bà B (đề nghị giấu tên), giữa tháng 10 năm ngoái, hàng xóm thông báo rằng người thuê đã dọn hết đồ đạc và rời đi cùng con chó. Khi đến kiểm tra, hai chị em không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng bên trong. “Vừa mở cửa, mùi hôi thối ập vào khiến chúng tôi không thể chịu nổi. Rác thải, thức ăn thừa, túi ni lông, quần áo cũ và cả phân chó nằm ngổn ngang khắp nhà”, bà kể.
Không chỉ sàn nhà, mà đồ đạc trong nhà cũng bị bỏ mặc trong tình trạng bẩn thỉu: giường, quạt, nồi niêu, bát đĩa đều vương rác. Tủ lạnh là nơi kinh hoàng nhất, bên trong chứa đầy thực phẩm ôi thiu, trứng hỏng, bình sữa và hàng trăm con giòi, ruồi bâu kín. Cửa các phòng bị chó cắn xước, để lại hàng loạt vết hằn. Theo ước tính, suốt thời gian sống tại đây, người thuê hầu như không hề dọn dẹp hay chăm sóc nhà cửa.
Sau khi vụ việc được chia sẻ, cộng đồng mạng không khỏi phẫn nộ và thương cảm cho chủ nhà. Nhiều người cho rằng đây là lời cảnh tỉnh cho các chủ nhà cho thuê cần thường xuyên kiểm tra tình trạng nhà. Bà B cho biết gia đình đã đăng bài cảnh báo trên mạng xã hội để các chủ nhà khác đề phòng những trường hợp tương tự.
Hiện chủ nhà đang thu thập bằng chứng để trình báo cảnh sát tại Đồn Cho Ho, huyện Mueang, yêu cầu điều tra và buộc người thuê nhà chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Căn nhà sẽ được tiến hành dọn dẹp, khử trùng và sửa chữa, dự kiến mất vài ngày cùng chi phí đáng kể để có thể khôi phục lại tình trạng ban đầu.