Giữa những ngày mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại thành phố Hành Châu (Quảng Tây, Trung Quốc), một hành động giản dị nhưng đầy yêu thương đã khiến nhiều người xúc động. Không phải những món quà đắt tiền hay những khoản quyên góp lớn, mà là 2.200 chiếc bánh zongzi (bánh ú) được một người phụ nữ cùng hàng chục người dân thức trắng đêm chuẩn bị để gửi đến những vùng đang thiếu lương thực.
Theo Jimu News, những ngày qua, nhiều thị trấn thuộc Hành Châu như Vân Biao và Chân Long chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt. Trong bối cảnh nhiều gia đình phải sơ tán, nguồn thực phẩm trở nên khan hiếm, bà Mo Jiao - chủ một cửa hàng nhỏ tại thị trấn Taowei đã quyết định làm điều mình có thể làm tốt nhất: gói bánh ú để tiếp tế cho người dân.
Bà Mo Jiao cho biết ý tưởng đến rất nhanh khi đang ở Nam Ninh vào ngày 8/7. Nghe tin các khu vực lân cận đang cần lương thực khẩn cấp, bà lập tức lên đường trở về quê, đồng thời liên hệ các nhà cung cấp để mua gạo nếp, thịt và những nguyên liệu cần thiết. "Bánh zongzi có thể để được lâu, lại đủ no bụng, rất phù hợp để gửi đến những nơi đang gặp khó khăn", bà chia sẻ.
Điều khiến câu chuyện trở nên đặc biệt hơn là tinh thần đoàn kết của cả cộng đồng. Khi biết bà cần một lượng lớn lá tre để gói bánh, nhiều người dân đã tự nguyện ra đồng thu hoạch. Chiều cùng ngày, ngay khi bà về đến cửa hàng, đã có năm, sáu người chờ sẵn để giúp ngâm gạo và rửa lá.
Không dừng lại ở đó, chủ một cửa hàng thịt lợn trong khu vực đã quyết định tặng miễn phí khoảng 100 kg thịt để phục vụ việc làm bánh. Thiếu nhân lực, bà Mo Jiao đăng lời nhờ giúp đỡ lên nhóm WeChat địa phương. Chỉ trong thời gian ngắn, khoảng 30-40 người lần lượt có mặt. Nhiều người hoàn toàn xa lạ, thậm chí có cả những cụ già ngoài 60, 70 tuổi cũng tình nguyện đến góp sức.
Cửa hàng nhỏ nhanh chóng trở nên nhộn nhịp. Người rửa lá, người vo gạo, người gói bánh, người nhóm bếp. Tất cả đều chung một mong muốn giúp những gia đình đang oằn mình chống chọi với thiên tai.
Một trong những người tham gia là bà Vương, người nhiều năm vẫn gói bánh thuê cho cửa hàng mỗi dịp Tết Đoan Ngọ. Thông thường, bà được trả công theo số lượng bánh hoàn thành. Nhưng lần này thì khác.
"Thị trấn bên cạnh đang chịu thiên tai, người dân thiếu ăn. Lúc này không ai nghĩ đến tiền bạc nữa, chỉ mong góp được chút sức mình", bà Vương nghẹn ngào nói.
Từ đầu giờ chiều ngày 8/7 đến quá nửa đêm, bà gần như không nghỉ tay và tự mình gói gần 400 chiếc bánh. Cùng với hàng chục tình nguyện viên khác, họ hoàn thành hơn 2.200 chiếc bánh chỉ trong một đêm.
Theo bà Mo Jiao, mỗi nồi có khoảng 300 chiếc bánh và phải mất gần 5 giờ mới chín. Tổng cộng 11 nồi bánh được nấu liên tục, nồi cuối cùng hoàn thành vào khoảng 5 giờ sáng ngày 9/7. Ngay sau đó, những chuyến bánh đầu tiên được đưa đến các khu tái định cư tại thị trấn Vân Biao để kịp phục vụ người dân.
Chính tại đây, bà đã chứng kiến những khoảnh khắc khiến mình không thể nào quên: "Có một người đàn ông vừa đi chân trần từ trong làng ra, cầm chiếc bánh rồi hỏi giá bao nhiêu. Khi tôi nói bánh được phát miễn phí, ông ấy lập tức bật khóc."
Bà cũng kể về hình ảnh một người mẹ dắt theo ba đứa con đi bộ suốt nhiều giờ để tìm nơi an toàn. Những gương mặt mệt mỏi, những đôi chân lấm bùn và ánh mắt đầy hy vọng càng khiến bà tin rằng quyết định thức trắng đêm làm bánh của mình là hoàn toàn xứng đáng.
Điều khiến bà xúc động không chỉ là sự biết ơn của những người nhận bánh, mà còn là tấm lòng của những người đã âm thầm chung tay phía sau. Từ người nông dân đi hái lá tre, chủ cửa hàng tặng thịt miễn phí cho đến hàng chục người không quen biết sẵn sàng bỏ công sức suốt nhiều giờ, tất cả đã cùng tạo nên một "dây chuyền yêu thương" giữa lúc thiên tai hoành hành.
"Khi nào người dân vùng lũ còn cần, tôi vẫn sẽ tiếp tục gói bánh. Dù có vất vả hay thức trắng đêm, tôi cũng sẵn sàng", bà Mo Jiao khẳng định.
Giữa những mất mát do thiên tai gây ra, 2.200 chiếc bánh nếp không thể xóa đi mọi khó khăn. Nhưng chúng mang theo hơi ấm của tình người, nhắc rằng trong những thời khắc gian nan nhất, sự sẻ chia vẫn luôn là nguồn động viên quý giá, giúp những người đang khốn khó có thêm niềm tin để vượt qua nghịch cảnh.