Bộ máy nội các của Donald Trump tiếp tục biến động khi Bộ trưởng Lao động Lori Chavez-DeRemer chính thức rời nhiệm sở giữa loạt bê bối gây tranh cãi. Bà trở thành nữ quan chức thứ ba rút lui khỏi chính quyền chỉ trong vòng hai tháng, làm dấy lên nhiều câu hỏi về sự ổn định nhân sự trong nhiệm kỳ hiện tại.
Thông tin về việc từ chức không được chính bà Chavez-DeRemer công bố mà được xác nhận bởi người phát ngôn Nhà Trắng Steven Cheung. Theo ông, bà sẽ rời khu vực công để chuyển sang làm việc trong lĩnh vực tư nhân. Ông Cheung đồng thời nhấn mạnh những đóng góp của bà trong thời gian đương nhiệm, cho rằng nữ Bộ trưởng đã “hoàn thành xuất sắc vai trò”, từ việc bảo vệ quyền lợi người lao động đến thúc đẩy các chính sách đào tạo kỹ năng.
Ngay sau đó, bà Chavez-DeRemer cũng đưa ra tuyên bố riêng, bày tỏ niềm tự hào khi được phục vụ trong chính quyền mà bà gọi là “lịch sử”, đồng thời dành lời ca ngợi cho Tổng thống Trump. Bà khẳng định việc rời nhiệm sở không đồng nghĩa với việc từ bỏ các nỗ lực bảo vệ người lao động Mỹ, và cho biết đang hướng tới những cơ hội mới trong khu vực tư nhân.
Tuy nhiên, nhiệm kỳ của bà tại Bộ Lao động lại bị phủ bóng bởi hàng loạt cáo buộc và bê bối. Theo các nguồn tin từ The New York Post, bà từng bị điều tra với nghi vấn có quan hệ tình cảm với cấp dưới, sử dụng rượu trong giờ làm việc và chi tiêu ngân sách công cho mục đích cá nhân. Một số nhân viên còn khai với cơ quan thanh tra rằng họ bị yêu cầu mua rượu cho cấp trên.
Ngoài ra, bà cũng bị tố đã lợi dụng các chuyến công tác để tham dự những sự kiện mang tính cá nhân như các trận đấu UFC hay buổi hòa nhạc. Trong khi đó, The New York Times đưa tin chồng của bà bị cấm vào trụ sở Bộ Lao động sau khi bị nhiều nữ nhân viên tố có hành vi quấy rối tình dục. Không dừng lại ở đó, các nguồn tin còn cho biết chồng và cha của bà từng gửi tin nhắn riêng cho các nhân viên trẻ, làm dấy lên lo ngại về môi trường làm việc trong cơ quan này.
Trước khi được bổ nhiệm vào nội các, bà Chavez-DeRemer từng là thành viên Quốc hội, nhưng thất bại trong cuộc bầu cử năm 2024. Việc được đưa vào chính quyền Trump sau đó từng được xem là cơ hội chính trị đáng chú ý, song lại kết thúc trong bối cảnh đầy tranh cãi.
Sự ra đi của bà nối tiếp chuỗi biến động nhân sự cấp cao trong nội các. Đầu tháng 3, Kristi Noem đã bị cách chức Bộ trưởng An ninh Nội địa. Trước đó ba tuần, Pam Bondi cũng bị sa thải khỏi vị trí đứng đầu cơ quan tư pháp. Đáng chú ý, cả ba vị trí này đều đã được thay thế bởi các nam quan chức, khiến số lượng phụ nữ trong nội các giảm xuống chỉ còn hai người.
Dù những biến động nhân sự diễn ra dồn dập, Tổng thống Trump hiện vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về việc bà Chavez-DeRemer từ chức, bất chấp việc ông vẫn hoạt động tích cực trên mạng xã hội Truth Social trong cùng ngày. Sự im lặng này càng khiến dư luận chú ý và đặt thêm dấu hỏi về những gì đang diễn ra phía sau hậu trường chính trị tại Washington.