Vòng quanh Thế giới

Người phụ nữ say 'quắc cần câu' nằm giữa đường, cô bạn thân gọi điện nhờ đón, chồng phũ phàng nói một câu

Song Long
Chia sẻ

Bạn thân gọi điện nhờ chồng của người phụ nữ đang say xỉn ra đón không ngờ trước thái độ từ anh ta.

Trong xã hội phát triển nhanh chóng như hiện nay, khó tránh những cuộc gặp mặt ăn nhậu sau ca làm hay gặp gỡ bạn bè. Và khi mọi người tụ tập nhậu nhẹt thì thật dễ say và quên rằng có người ở nhà đợi họ về.

Mới đây, trang Sohu đăng lại câu chuyện gây xôn xao về cách hành xử của người chồng khi có vợ đi nhậu say. Nửa đêm ngày 8/7/2021, trên con đường Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), vẫn đông người qua lại. Có đám đông đứng vây kín một khu vực, dường như đang xem gì đó. Hóa ra lúc đó có một người phụ nữ say xỉn nằm trên đất, ngủ ngon lành. Cạnh cô là người bạn thân đang ngồi trông chừng.

Người phụ nữ say xỉn đi chơi với bạn thân vô tình uống hơi quá chén, còn cô bạn thân không say. Cô ta khi đó không còn quan tâm đến hình ảnh của mình nữa. Quần áo, giày dép xộc xệch. Mặt đất lại ngổn ngang rác và giấy vệ sinh nhưng vì quá say nên cô vẫn nằm đó không hay biết gì. Cảnh tượng trông đến thảm hại.

Người phụ nữ say 'quắc cần câu' nằm giữa đường, cô bạn thân gọi điện nhờ đón, chồng phũ phàng nói một câu Ảnh 1
Người phụ nữ say xỉn nằm giữa đường.

Khi đám đông xuất hiện mỗi lúc một đông, một số người đàn ông còn chỉ trỏ người phụ nữ say xỉn. Cô bạn ngồi cạnh dường như cũng lo lắng nên lấy điện thoại gọi cho chồng người phụ nữ đang say xỉn, nhờ anh ta ra đón vợ. Nếu là một người đàn ông bình thường, anh ta sẽ vội vàng chạy đến, nhưng người đàn ông này thì không.

Không lâu sau khi cô bạn thân gọi điện, chồng của người phụ nữ say rượu nhấc máy, nghe tin vợ đang ngủ ngoài đường, người đầu dây bên kia buông một câu: "Ai uống cùng thì tự đưa cô ta về".

Chồng của người phụ nữ say rượu nói anh ta còn phải chăm con ở nhà. Lúc này, sắc mặt cô bạn thân bỗng xấu đi, cảnh cáo anh ta nếu không đến đón, cô sẽ gọi một người đàn ông khác tới đón vợ anh ta.

Anh chồng không hề tỏ ra sợ hãi trước lời dọa dẫm của người bạn gái và còn nói thêm "ai uống với cô ta thì chịu trách nhiệm" rồi cúp máy.

Lúc này cô gái chỉ còn bước cố gắng cõng bạn về nhà. Khi hai cô rời đi, đám đông vẫn bàn tán xôn xao, có người cho rằng phụ nữ không lo nhà cửa, có con rồi còn nhậu nhẹt bên ngoài, trong khi đó người trách đàn ông vô trách nhiệm khi để vợ ngủ ngoài đường.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất